Mẹ liệt sĩ nghẹn ngào xin sửa nhà xuống cấp trầm trọng
Trước mắt chúng tôi là “cơ ngơi” của mẹ liệt sĩ chỉ vẻn vẹn chưa đầy 7m2, đã xuống cấp trầm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Qua thông tin từ người dân, chúng tôi đến ngôi nhà thờ phụng liệt sĩ Lê Quang Huy ở thôn Phúc Tân, xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
Tường nứt, ngói vỡ, mái xiêu, đồ gỗ bị mối mọt “xài”, giường nằm cũ kỹ thiếu thang, rát giường tre rũ mục, cỗ hậu sự lâu năm sơn đỏ đã đổi màu. Cụ Lê Thị Nhự chỉ vào bức ảnh liệt sĩ Huy nghẹn ngào nói:
“Tui năm ni 92 tuổi, chết sống không biết khi mô, cuộc đời tui đã quá cực khổ, hai đời chồng, tưởng có thằng Huy để được cậy nhờ, ai ngờ chiến tranh đã lấy mất… Nay mai tui chết mà không có nơi thắp hương cho vợ chồng tui và cho thằng Huy thì tôi có chết cũng không yên. Mong Đảng và Nhà nước giúp tui có được cái nhà”.
Chị Lê Thị Hà - chị gái liệt sĩ Huy tâm sự: 2 năm qua, mẹ tôi không thể ở trong nhà này bởi có thể sập bất cứ lúc nào nên tôi phải đón mẹ đến ở nhà tôi ở Can Lộc. Hàng tháng, cứ đến mùng 1, ngày rằm tôi lại đưa mẹ về thắp hương rồi đóng cửa để đấy.
Tôi đã 3 lần viết đơn đề nghị chính quyền hỗ trợ làm nhà cho bà và đã được trưởng thôn chấp thuận, thế nhưng chính quyền xã Kim Lộc vẫn lờ đi, thậm chí ông Đỗ Viết Thống - Chủ tịch UBND xã Kim Lộc còn hăm dọa là: “Đã đưa nhà báo về thì hôm sau cứ bảo nhà báo về mà làm nhà”, ông còn dọa cắt chế độ liệt sĩ của mẹ tôi nữa”.
Trao đổi nội dung trên với Chủ tịch xã Kim Lộc Đỗ Viết Thống, ông đã nêu ra một loạt lý do, nào là bấy lâu nay bà không ở ổn định một nơi mà cứ đi đi, về về với con gái ở Thường Nga (Can Lộc), nào là thời xưa bà Nhự đã có nhà nhưng bà nhượng lại cho người khác từ hàng chục năm qua, nào là bà Nhự không có đất để mà làm nhà lớn… Tuy vậy ông Thống vẫn khẳng định: “Bà Nhự là đối tượng số 1 của xã, chúng tôi phải quan tâm hàng đầu”.
Nguồn Dân Việt
![]() |
Nhà thờ liệt sĩ 7m2 xuống cấp trầm trọng . |
Tường nứt, ngói vỡ, mái xiêu, đồ gỗ bị mối mọt “xài”, giường nằm cũ kỹ thiếu thang, rát giường tre rũ mục, cỗ hậu sự lâu năm sơn đỏ đã đổi màu. Cụ Lê Thị Nhự chỉ vào bức ảnh liệt sĩ Huy nghẹn ngào nói:
“Tui năm ni 92 tuổi, chết sống không biết khi mô, cuộc đời tui đã quá cực khổ, hai đời chồng, tưởng có thằng Huy để được cậy nhờ, ai ngờ chiến tranh đã lấy mất… Nay mai tui chết mà không có nơi thắp hương cho vợ chồng tui và cho thằng Huy thì tôi có chết cũng không yên. Mong Đảng và Nhà nước giúp tui có được cái nhà”.
Chị Lê Thị Hà - chị gái liệt sĩ Huy tâm sự: 2 năm qua, mẹ tôi không thể ở trong nhà này bởi có thể sập bất cứ lúc nào nên tôi phải đón mẹ đến ở nhà tôi ở Can Lộc. Hàng tháng, cứ đến mùng 1, ngày rằm tôi lại đưa mẹ về thắp hương rồi đóng cửa để đấy.
Tôi đã 3 lần viết đơn đề nghị chính quyền hỗ trợ làm nhà cho bà và đã được trưởng thôn chấp thuận, thế nhưng chính quyền xã Kim Lộc vẫn lờ đi, thậm chí ông Đỗ Viết Thống - Chủ tịch UBND xã Kim Lộc còn hăm dọa là: “Đã đưa nhà báo về thì hôm sau cứ bảo nhà báo về mà làm nhà”, ông còn dọa cắt chế độ liệt sĩ của mẹ tôi nữa”.
Trao đổi nội dung trên với Chủ tịch xã Kim Lộc Đỗ Viết Thống, ông đã nêu ra một loạt lý do, nào là bấy lâu nay bà không ở ổn định một nơi mà cứ đi đi, về về với con gái ở Thường Nga (Can Lộc), nào là thời xưa bà Nhự đã có nhà nhưng bà nhượng lại cho người khác từ hàng chục năm qua, nào là bà Nhự không có đất để mà làm nhà lớn… Tuy vậy ông Thống vẫn khẳng định: “Bà Nhự là đối tượng số 1 của xã, chúng tôi phải quan tâm hàng đầu”.
Nguồn Dân Việt
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.