Mẹ chồng không cho về ngoại ăn Tết, tôi tuyên bố khiến cả nhà chồng á khẩu

Nghe tôi tuyên bố năm nay sẽ về ngoại ăn Tết, mẹ chồng không đồng ý nhưng tôi nói điều này khiến bà á khẩu.

Em gái chồng tôi lấy chồng cách nhà 200 km nên cũng ít có dịp về thăm bố mẹ trừ lễ Tết. Hơn nữa, nhà chồng của em gái hoàn cảnh cũng khó khăn nên việc đi lại đợt này lại càng ít hơn.

Năm nay thấy cô ấy gọi về cho bố mẹ tôi nói 27 Tết vợ chồng con cái sẽ về ăn Tết, nghe thấy thế bố mẹ tôi vui ra mặt. Rồi còn hết lời ca ngợi ông bà thông gia hiểu chuyện, biết lễ nghĩa khi tạo điều kiện cho con dâu về ăn Tết với nhà ngoại.

Bà bảo con gái lấy chồng xa là thiệt thòi nhất, ít có dịp được về nhà cùng bố mẹ. Vây nên 20 Tết mẹ chồng tôi đã đi khắp làng mua trứng gà ngon để dành cho cháu ngoại, rồi bà còn mua những con gà ta loại ngon nhất để thiết đãi con rể trong dịp Tết.

Sự chuẩn bị đến háo hức của mẹ chồng khiến tôi cũng hơi chạnh lòng. 5 năm làm dâu nhưng bà chưa  từng cho tôi về ngoại ăn Tết. Năm ngoái bố mẹ tôi lặn lội đường xa đến thăm thông gia và cháu ngoại mang bao nhiêu đồ biếu nhưng khi về mẹ chồng tôi cũng chẳng lại mặt được lấy gói bánh cho tôi đỡ tủi.

Rồi mấy tháng trước, mẹ chồng tôi mổ ruột thừa trong viện, cả nhà cũng chỉ có mình tôi chăm sóc ngày đêm trong viện, ngay cả khi bà về nhà cũng chỉ mình tôi cơm nước, vệ sinh cho bà chứ con gái bà cũng đâu có ngó ngàng, cũng chẳng được cuộc gọi cho chị dâu nhờ chị chăm mẹ...

Nhà bố mẹ tôi ở cách nhà chồng tôi hơn khoảng 70 km. Như mọi năm, nghỉ Tết là tôi sấp mặt với dọn dẹp nhà cửa, mua bán đồ Tết, làm cơm tất niên nhà nội, sau đó đến khoảng mùng hai thì về nhà ngoại và chơi Tết 2 ngày thì về đi làm luôn.

Nhưng năm ngoái, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên tôi cũng không về Tết bố mẹ đẻ được. 

Năm nay em gái tôi mới lấy chồng, nhà lại chỉ có hai chị em gái, tôi bàn với chồng việc tôi đưa con về ngoại ăn Tết cho ông bà ngoại đỡ buồn nhưng chồng tôi gạt ngay đi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Anh bảo tôi về ngoại thì ai nấu nướng, chợ búa, nhà cửa? Hóa ra, tôi chỉ như người giúp việc nhà anh thôi.

Đã thế tối đó, mọi người vừa ăn cơm xong, tôi tuyên bố với chồng và bố mẹ chồng rằng năm nay 27 được nghỉ Tết thì tôi sẽ đưa con về ngoại ăn Tết.

Đi lấy chồng mấy năm nay, tôi vẫn luôn mong muốn được về ăn Tết với bố mẹ một lần. Tôi thấy bây giờ con cái sắp xếp về ăn Tết thế nào với bố mẹ hai bên cho hợp lý là được, không hẳn con gái đi lấy chồng nhất định năm nào cũng phải ăn Tết ở nhà chồng.

Khi nghe tôi nói, mẹ chồng gạt phăng đi bảo rằng tôi lấy chồng rồi phải theo chồng, làm gì có chuyện về ngoại ăn Tết, người khác thế nào bà không biết, chứ ở nhà bà thì không có chuyện đó.

Tôi lễ phép thưa với mẹ chồng rằng bản thân bà cũng có con gái đi lấy chồng xa và ông bà mong ngóng cô ấy về ăn Tết thế nào thì bố mẹ tôi cũng mong tôi về như thế.

Tôi nói tôi và em chồng đều cùng phận lấy chồng xa, mẹ chồng vẫn khen ông bà thông gia hiểu chuyện, biết nghĩ cho con dâu thế tại sao bà cũng không nghĩ cho con dâu - người hết lòng vì gia đình chồng bao năm nay mà chưa từng ca thán một lời?

Hơn nữa, năm ngoái phần vì dịch bệnh, phần vì xa xôi tôi cũng không về nhà ngoại được nên năm nay nhất định tôi sẽ về ăn Tết với bố mẹ đẻ.

Nói xong, tôi bế con vào phòng trước sự ngỡ ngàng đến á khẩu của mẹ chồng. Tôi biết mẹ chồng cũng giống chồng tôi, muốn giữ tôi ở lại ăn Tết để tôi còn lo toan chuyện chợ búa, nấu nướng cho gia đình nhưng tôi cũng có bố mẹ, tôi nhớ nhà, muốn đón Tết với bố mẹ tôi, chứ đâu không phải ô sin hầu hạ nhà chồng.

Bạn đọc Thu Hương

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !