“Tôi đã từng trăn trở và rồi quyết định sẽ cố gắng, dù chỉ để đưa một phần cuộc sống của chúng tới cộng đồng. Mong là những đứa nhỏ gọi tôi là thầy sẽ có cuộc sống tốt hơn cha mẹ chúng - những phận người trôi dạt đã tạo nên xóm Ép Chai (ve chai, đồng nát) giữa thành phố du lịch Siêm Riệp nổi tiếng của Cambodia”, nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường bắt đầu nói về bộ ảnh của mình như thế.
Xuyên suốt bộ ảnh của Đỗ Mạnh Cường là hình ảnh của những đứa trẻ nghèo ở xóm Ép Chai, những thân hình đen đúa và gầy guộc, những ánh mắt lay láy mà dại khờ đến nhói lòng. Các em có lẽ chưa đủ lớn để hiểu hết hoàn cảnh bất hạnh và cơ cực, tương lai tăm tối của chính mình. Các em vẫn có những nụ cười hồn nhiên, vẫn có những phút giây trong trẻo, nhưng chính điều đó lại càng khiến người xem thấy xót xa hơn cho những phận người mỏng manh gốc Việt vô gia cư trên mảnh đất này.
Được tắm thật là thích
Hai chị em - cái nghèo và nét buồn trong từng ánh mắt
Xóm Ép Chai của người Việt tha hương ở Siêm Riệp về đêm. Khu lán liêu xiêu này là chỗ ở của 22 hộ dân với giá thuê 1USD/hộ/ngày, chưa kể điện nước. Ban ngày, khi người lớn đi mưu sinh bằng đủ thứ nghề cố cùng nhất, chỉ còn những đứa trẻ quẩn quanh bên “gia tài” của bố mẹ chúng: những bao phế liệu chờ được bán.
“Thiên Chúa yêu bạn”, niềm an ủi sau cùng nơi này có lẽ chính là còn có một đức tin
Em bé đang tập viết, những chữ cái Miên nghuệch ngoạc trên trang giấy
Một đứa bé nhặt ve chai giữa bãi rác
Liêu xiêu trên đường chiều
Và bé bỏng, lạc lõng, đối lập đến xót xa
Bao phế liệu còn to hơn cả cơ thể bé bỏng
Cậu bé này đang viết chữ “Việt Nam” - quê hương trong tiềm thức xa vời.
“Con muốn được đi học”
Bữa cơm của đứa trẻ nghèo, chút cơm trắng với dăm ba con cá khô mặn. Mỗi ngày bố mẹ chúng kiếm được 5-6 USD nhưng mất 1 USD trả tiền nhà, tháng 5 USD tiền nước, điện trả riêng. Bữa cơm cầu no chưa dám cầu ngon nên chẳng biết bao giờ mới có tiền mà “về thăm quê”.
Cuộc sống quá khó khăn nên chính các em nhỏ cũng phải lao động cật lực để mưu sinh
Lê Văn Giàu - ước mơ của người lớn được gửi gắm vào tên của những đứa con
Đỗ Mạnh Cường