Màn rượt đuổi giành khách thót tim của 2 xe khách

Do tranh giành khách, 2 chiếc xe khách đã lao vun vút trên đường, cố tình chèn, tạt đầu, lạng lách để trả đũa nhau, bất chất tính mạng của hàng chục hành khách và người đi đường.

Hai chiếc xe chèn ép, tạt đầu nhau (ảnh cắt từ clip)

Chiều 27/6, Trung tá Nguyễn Quang Vịnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh Bình Phước), ra quyết định tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lạng lách, đánh võng đối với xe khách mang BKS: 47B-00.929.

Cũng trong chiều 27/6, Thượng tá Vũ Tiến Thùy, Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc xe khách mang BKS: 48K-0134 lạng lách, đánh võng đoạn qua tỉnh Bình Phước, trưa 26/6 lực lượng CSGT đã đưa phương tiện và tài xế về làm việc.

Tại trụ sở công an, tài xế xe mang BKS: 48K-0134, khai tên là Bùi Nhật Hưng (SN 1985, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương). Ông Hưng khai rằng, do tranh dành khách nên xe của mình và xe mang BKS: 47B-00.929 đã lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe khách rượt đuổi, lạng lách, đánh võng trên một đoạn đường dài, bất chấp tính mạng của hàng chục hành khách và người đi đường. Khi xe khách mang BKS: 48K - 0134 chạy vượt lên thì xe khách mang BKS: 47B-00.929 cũng tăng tốc, vượt lên để cản lại.

Ngày 26/6, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý 2 xe khách nói trên.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, nội dung clip cho thấy 2 xe khách liên tục có hành động phóng nhanh, phanh gấp, chèn ép, tạt đầu lẫn nhau. Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá hành vi của các lái xe trên là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của hành khách trên xe, người tham gia giao thông và bản thân người vi phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Sau khi vào cuộc xác minh, lực lượng CSGT Đắk Lắk và Phòng CSGT Đắk Nông xác định, sự việc 2 xe khách lảng lách, đánh võng, chèn ép nhau xảy ra tại địa phận tỉnh Bình Phước. Do đó, sau khi xác minh, lực lượng CSGT 2 tỉnh này đã chuyển hồ sơ cho Phòng CSGT Bình Phước xử lý theo thẩm quyền.

Trần Nhân
Từ khóa: Đắk Lắk Đắk Nông Bình Phước Xe khách Tạt đầu Đánh võng Xử phạt

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.