Lũ cuốn trôi 3 mẹ con ở Nghệ An

Cho đến 13h chiều nay, thi thể hai mẹ con chị Lô Thị Huế (SN 1973) và cháu Hoàng Gia Phúc (SN 2010), trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn bị nước lũ cuốn trôi lúc rạng sáng cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 23/6 với cả ba mẹ con chị Lô Thị Huế, cháu Lô Thị Ánh, cháu Hoàng Ga Phúc , trú tại bản Xóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Thời gian đó 3 mẹ con chị Huế đang ngủ trong quán tạp hóa của gia đình thuê để buôn bán tại Khe Nặm Càn (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) thì bất ngờ bị nước lũ tràn về đột ngột cuốn trôi cả người và quán.

Lũ cuốn trôi 3 mẹ con ở Nghệ An - ảnh 1

Một trận lũ quét xảy ra ở huyện miền núi phía tây tỉnh Nghệ An.

Do vụ việc xảy ra lúc sáng sớm nên người dân gần đó chỉ cứu được cháu Lô Thị Ánh và đưa về cho bà ngoại chăm sóc, còn chị Huế và cháu Phúc bị lũ cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương đã cử lực lượng Ban cứu hộ phòng chống lụt bão của huyện, các đơn vị liên quan lập tức vào hiện trường để phối hợp cùng bà con tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị Huế. Tuy nhiên do nước lũ tràn về đục kèm theo mưa lớn nên đến 13h cùng ngày thi thể hai nẹn nhân này vẫn chưa được tìm thấy.

“Chúng tôi vẫn đang cắt cử người trực 24/24 tại hiện trường, cử đội cứu hộ tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị Huế nhưng theo nhận định thì khả năng tìm thấy là rất thấp. Hiện tại thì mưa đã giảm nhưng nước khe chảy về vẫn mạnh, nước đục ngầu nên vẫn chưa thể tìm thấy thi thể nạn nhân”, ông Cảnh cho hay.

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ chiều ngày 22/6, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to. Đến sáng ngày 23/6 tổng hợp lượng mưa phổ biến từ 50 đến 190mm. Cụ thể tại một số vị trí như sau: Nghĩa Khánh 88mm, Con Cuông 113mm, Đô Lương 198mm, Nam Đàn 94mm, Vinh 189mm, Cửa Hội 162mm, Hòn Ngư 188mm...

Tại TP. Vinh, mặc dù mới chỉ là đợt mưa to nhất từ đầu mùa nhưng tại nhiều trục đường chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lê Mao...có nơi đã bị ngập tới hơn 50 cm.

Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến cuối buổi sáng 23/6 đã có 4004 phương tiện/18.913 lao động đánh bắt thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nắm bắt diễn biến tình hình hướng đi của cơn bão số 2. Các phương tiện khai thác xa bờ hiện nay đã về bến neo đậu tại địa phương, một số phương tiện khác của ngư dân ở xã Quỳnh Phương, Sơn Hải của huyện Quỳnh Lưu đã vào các khu tránh trú bão ở Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ để tránh trú bão. Số phương tiện và người đã về địa phương tránh trú bảo đảm an toàn là 3.964 phương tiện / 15.875 lao động.

Phạm Hòa

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !