Lớp bơi trên sông Hương

Rộn rã cả một bến sông là tiếng vỗ nước bì bõm của bọn trẻ và giọng nói cứng cỏi của các huấn luyện viên… Đó là không gian của lớp học bơi “dã chiến” miễn phí dành cho trẻ ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy).
Lớp bơi trên sông Hương - ảnh 1

Bến sông rộn rã

- Bây giờ chúng ta tập lại động tác nổi ngửa. Nào! Số 1, số 3 nổi ngửa vào bờ. Số 2, số 4 nổi ngửa ra thầy.

- Em tốt rồi! Rất tốt.

- Nín thở đi! Tốt. Tiếp

- Tập trung nín thở đi. Vẫy chân đi. Có thầy đây, đừng sợ...

Còn nhiều âm thanh nữa trong không gian bến nước dễ thương ấy, nhiều hơn hết vẫn là tiếng của các huấn luyện viên, người thì giúp các em bơi ngửa, người giúp các em cách đứng nước. Trên bờ, thi thoảng lại có tiếng phụ huynh nói vợi xuống, khe khẽ nhắc con em tập trung nghe thầy giảng.

Bể này được nâng cấp từ một bến nước dân sinh trên sông Hương của thôn Dương Phẩm. Toàn bộ kinh phí che chắn, đổ cát làm nền, lưới bao nước, lưới che nắng quanh bến sông rộng 11m, dài 22m đều do tổ chức NAV (Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam) tài trợ thông qua Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng Hải Đức (Phật giáo), chính quyền xã Thủy Bằng kết nối xin hỗ trợ cho trẻ nghèo địa phương.

Lớp bơi trên sông Hương - ảnh 2

Hướng dẫn kỹ thuật bơi

Xã Thủy Bằng có 13 thôn, tất cả đều ven theo bãi bờ sông Hương. Rủi ro đuối nước luôn rình rập. Hơn 1,5 tháng lớp bơi miễn phí đi vào hoạt động, đã có hơn 250 trẻ được tham gia và “ra bể”, trẻ nhỏ nhất 9 tuổi và lớn nhất là 13 tuổi. Mỗi lớp học 5 buổi, sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Kết thúc lớp, kỹ năng bơi của trẻ nào chưa vững sẽ được thầy phụ đạo thêm. Các huấn luyện viên ở đây đều đã qua khóa đào tạo bơi do NAV trực tiếp hỗ trợ và tổ chức. Đứng lớp trong mỗi buổi học luôn có 4 huấn luyện viên xuống nước cùng các em và 2 huấn luyện viên cứu hộ trực trên bờ, đảm bảo ứng cứu trong mọi tình huống.

Anh Dương Quang Rin, phụ trách bể bơi cho biết: Tham gia lớp bơi này, các bạn nhỏ có xe ô tô đón - trả tại các điểm tập trung và có thêm một bữa lỡ, phụ huynh rất an tâm. “Không chỉ dành cho con trẻ, các buổi chiều sau giờ học của các cháu, người lớn trong vùng cũng đến đây bơi rất đông, vui không khác chi bãi biển cả”, anh Rin nói.

Lớp bơi ở bến nước Dương Phẩm, nhìn từ xa trông như một sân khấu múa rối nước, thân thiện với sông Hương hiền hòa. Ngồi trên những bậc tam cấp dẫn xuống bến, lẫn trong tiếng vỗ nước bì bõm, chị Phạm Thị Ngọc Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Thủy Bằng nhẹ nhàng: “Người ta tài trợ một mùa hè này thôi, mùa sau thì chưa biết thế nào. Dù vậy, nhiều con em của xã được dạy bơi, bớt được rủi ro đuối nước, lại có thêm sân chơi hè bổ ích”.

Theo báo Thừa Thiên Huế

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !