Lợn chết trương phình bị vứt la liệt đầu nguồn sông ở Hà Tĩnh

Nhiều con lợn chết được phát hiện nổi lềnh bềnh trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Do nắng nóng, xác lợn đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của VietNamNet, có nhiều con lợn chết bị vứt ra sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Từ cầu Nầm (thôn Trà Sơn) lên phía thượng nguồn thôn Kim Sơn (xã Sơn Ninh) chỉ khoảng 2km nhưng có 8 con lợn chết, trọng lượng từ 20 - 30 kg nằm trên bờ và dưới sông.

Một số con nằm trên bờ, gặp thời tiết nắng nóng nên đã bị phân huỷ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước.

Theo người dân, trong 2 ngày vừa qua có gần 20 con lợn chết bị vứt ra sông Ngàn Phố

Anh T.M.Đ. (thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh) cho biết: “Đêm hôm trước có 8 con lợn chết bị vứt ra sông ngay tại bến ông Thân. Sợ mùi hôi thối bay vào nhà nên tôi đã đẩy ra giữa dòng cho chảy trôi đi, sáng qua lại phát hiện thêm 9 con nữa...”.

Cũng theo anh Đ., cách đây 1 tuần, họ cũng vứt 4 - 5 con lợn nái lớn, khoảng 100kg ở phía thượng lưu, xác lợn trôi ngổn ngang giữa sông. Hôm nay nước cạn, họ đem xuống vứt tại bến sông này.

Nhiều con đã bị phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Mặc dù đã được người dân thông báo từ 2 ngày trước, nhưng sáng hôm nay (14/7) chính quyền địa phương xã Sơn Ninh mới tiến hành thu gom, xử lý.

Còn bà T. (74 tuổi) thông tin, do khúc sông này khá cạn, lại bằng phẳng nên người dân các xã lân cận về đây tắm rất đông, buổi chiều có khoảng vài trăm người. Từ khi phát hiện lợn chết thì giảm hẳn...Dù người dân đã báo cho chính quyền địa phương nhưng vẫn không thấy xử lý.

Theo bà T., nhiều hộ dân thôn Trà Sơn (đoạn qua cầu Nầm) sống cạnh núi đá, không khoan được giếng nên phải bơm nước sông về sinh hoạt. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người dân...

Ông Đặng Đình Khẩn, trưởng thôn Kim Sơn thông tin, việc người dân phản ánh có nhiều con lợn chết bị vứt ra sông là có thật, thôn đã báo chính quyền và công an xã.

Bến ông Thân, nơi xác lợn chết gây ô nhiễm môi trường

Theo ông Khẩn, trong thôn chỉ có 4 – 5 hộ chăn nuôi lợn, họ chỉ nuôi vài con để làm thịt, chứ không nuôi lợn bầy. Nhà nào nuôi lợn giống thì khi được 5 – 7kg là xuất bán, không để to như thế. Ông Khẩn cho rằng, lợn chết vứt sông có thể là lợn từ trang trại trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh Nguyễn Xuân Huy thừa nhận có tình trạng lợn chết bị vứt ra sông Ngàn Phố, đoạn chảy qua địa bàn thôn Kim Sơn của xã. Với xác lợn nằm dọc bờ đã được người dân thôn xóm vớt lên xử lý, chôn lấp.

"Địa phương rất chia sẻ rủi ro với người chăn nuôi nhưng không chấp nhận hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường chung" - ông Huy nói..

Trần Hoàn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !