Lốc xoáy phá tan hoang một xã trong nháy mắt

Một ngày sau cơn lốc xoay kinh hoàng xảy ra tại xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi), vẫn còn hiện rõ mồn một những ngôi nhà tan hoang khiến nhiều gia đình bỗng chốc lâm cảnh “màn trời chiếu đất”.

Lốc xoáy phá tan hoang một xã trong nháy mắt

Lốc xoáy phá tan hoang một xã trong ít phút

Hơn 100 ngôi nhà ở xã Ba Vì (huyện Ba Tơ) đã bị tốc mái, đổ sập do cơn lốc xoáy chiều 18/4 - Ảnh: NP

Màn trời chiếu đất

Có mặt ở xã Ba Vì ngay sau trận lốc xoáy, chúng tôi mới cảm nhận hết nỗi kinh hoàng của hàng nghìn người dân nơi đây khi phải hứng chịu cơn cuồng phong. Dọc theo Quốc lộ 24 đoạn qua các thôn Gò Năng, Nước Xuyên và Gò Vành, từ hoa màu, cây cối đến nhà cửa đều tan nát, hư hại bởi trận thiên tai vào chiều 18/4. Những ngôi nhà nằm dọc theo con đường trống huơ trống hoác sau trận lốc.

Đứng nhìn ngôi nhà bị lốc cuốn phăng mất hai phần ba mái ngói bể nát vụn, bà Phạm Thị Nhanh (thôn Gò Năng, xã Ba Vì) buồn thiu cho biết, khoảng 15h30 chiều 18/4, bà đang ở ngoài đồng, thấy trời nổi gió lớn nên vội chạy về nhà, “Vừa về đến nơi thì thấy ngôi nhà rung lắc dữ dội, cây cối xung quanh ngã đập vào nhà. Tôi chỉ kịp kéo con chạy ra khỏi nhà thì mái ngói bị gió cuốn văng bay lên trời rơi tứ tung” – bà Nhanh cho biết.

Lốc xoáy phá tan hoang một xã trong ít phút

Điểm trường mầm non thôn Gò Năng cũng bị đổ sập - Ảnh: NP

Cạnh đó là ngôi nhà của ông Đoàn Ngọc Hiên chỉ còn trơ lại mỗi bộ khung. Cầm trên tay đầu đĩa DVD bị vách nhà ngã đè bể nát, ông Hiên nói như mếu: “Tôi lên trên này ở 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy trận lốc nào kinh hoàng đến thế. Gió ào đến, mọi thứ ngã đổ nháo nhào. Cả nhà tôi chỉ còn biết tìm nơi nào an toàn để trốn. May người nhà không có ai bị gì nhưng chỉ khoảng 15 phút thôi mà mọi thứ trong nhà như ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa, chén bát… đều bị bể nát".

Theo ông Hiên, ước tính thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra cho gia đình ông gần 50 triệu đồng. Hoàn cảnh của gia đình ông Hiên cũng là những gì đang xảy ra đối với hơn 100 hộ dân còn lại. Ngôi nhà của bà Phạm Thị Ngon vốn là hộ nghèo được Nhà nước đầu tư xây dựng theo chương trình 134 nay chỉ còn lại nền móng tan hoang cùng với đống gạch vụn vương vãi khắp nơi.

Lốc xoáy phá tan hoang một xã trong ít phút

Người dân xã Ba Vì lớp lại mái nhà bị tốc do lốc xoáy...

Vừa thu dọn đồ đạt còn xót lại, bà Ngon khuôn mặt méo sẹo: “Nhà nghèo quá, giờ bị thế này nên 2 mẹ con chẳng biết phải nương tựa vào đâu cả. Cả đời làm không đủ xây ngôi nhà, may có Nhà nước hỗ trợ, giờ lại trắng tay hết rồi”.

Trường học đổ sập hoàn toàn

Nằm trên giường bệnh, bà Phạm Thi Bây vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị tai nạn trong gió lốc. Bà kể: “Lúc đó tui đang ở trong nhà thì thấy ngôi nhà rung lắc, mái ngói văng tứ tung, vách nhà đổ sập xuống đè trên người, may mà tôi kịp nhào ra bên ngoài”.

Lốc xoáy phá tan hoang một xã trong ít phút

Và mót chút gạo còn sót lại...

Cô giáo Đồng Thị Liền, giáo viên điểm trường mần non thôn Gò Năng thì cho biết, trận lốc xoáy quét qua đã làm điểm trường này chỉ trong chốc lác đổ sập hoàn toàn. “Chúng tôi đã mượn tạm nhà cộng đồng của thôn bên cạnh để các cháu tiếp tục được đến trường bình thường. Rất may chiều 18/4, khi gió lớn ập đến, chúng tôi đã kịp đưa các em về gia đình chứ không thì hậu quả thật khó lường” – cô giáo Liền nói.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền huyện Ba Tơ đã cử lực lượng bộ đội, công an và các hội đoàn thể chung tay khắc phục hậu quả. Ông Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết: Toàn xã Ba Vì có 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện, hai trường mần non bị sập hoàn toàn.

Ngoài ra còn có 112 ngôi nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn; 5 ha keo và 5 ha lúa, hoa màu sắp đến kỳ thu hoạch bị ngả đổ, hư hại do lốc xoáy gây ra. Đến chiều tối 19/4 hệ thống điện và viễn thông của xã Ba Vì vẫn hoàn toàn bị tê liệt do các trụ cáp bị ngã đổ, gây đứt nhiều đoạn dây.

NHẬT PHONG

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !