“Loạn” trường mầm non không phép

Không đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh ăn uống, an toàn cho con trẻ nhưng nhiều trường mầm non không phép vẫn cứ vô tư hoạt động trên địa bàn TP.HCM.


“Loạn” trường mầm non không phép - ảnh 1
Trường mầm non này không nằm trong diện quản lý của phòng giáo dục Q. Bình Tân.
 Ảnh TN

Vô tư mở lớp

Cho con đi học đầy đủ, chuyên cần tại một trường mầm non trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân nhưng khi hoàn thành chương trình lớp lá thì gia đình anh T không nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non của trường. Đến lúc này gia đình anh T mới biết trường mầm non này không được phép cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non vì hoạt động chui.

Trong khi đó, tại khu vực gia đình anh ở lại rộ lên tin đồn, chỉ có cháu nào có giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non mới được đi học tiểu học khiến gia đình anh T rất lo lắng. “Lúc này gia đình nháo nhào đi hỏi thực hư sự việc mới biết Sở GD&ĐT TP.HCM chưa có quy định trẻ không có giấy chứng nhận mầm non thì không được đi học tiểu học nên cháu nhà mình mới
"bình an" đến tận bây giờ”, anh T bức xúc.

May mắn hơn là trường hợp của nhiều phụ huynh tại trường mầm non ABC (Q.12) phát hiện kịp thời trường không phép sau khi cho con học được nửa năm. Một phụ huynh có con gửi tại trường này cho biết, trường có biển hiệu ghi rõ ràng là trường mầm non nên rất tin tưởng. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi những bảo mẫu của trường đòi nghỉ việc vì trường sử dụng thức ăn bị ôi thiu cho trẻ. Lúc này, Phòng Giáo dục Q.12 vào cuộc và qua kiểm tra mới biết, trường này chưa có giấy phép hoạt động, không có giáo viên và chỉ có chủ trường cùng 5 bảo mẫu. Sau đó, trường đã bị đình chỉ đóng cửa.

Có thể nói, các cơ sở tư nhân giữ trẻ không đủ điều kiện về cơ sở vật chất hiện “mọc như nấm sau mưa”. Vừa bước chân vào một nhà trẻ tư trên đường Lê Thị Hồng (P.17, Q.Gò Vấp), một chị đã đon đả mời: “Gửi con hả em? Đến đúng chỗ rồi đó, ở đây chị giữ hơn 20 cháu từ 1 – 5 tuổi, giá cả cũng thấp, chị trông từ 7h sáng đến 7h tối, tha hồ mà đi làm…”. Thấy tôi còn phân vân, chị nói thêm: “Ở đây cũng dạy cả trẻ học chữ nữa đấy, có con bé lớn nhà chị đang học đại học mà, em yên tâm”. Quan sát bên trong thấy, phòng rộng chừng khoảng 20m2, thiếu sáng, nóng bức, bếp ăn cao chừng 1m và ngay cạnh là nhà vệ sinh, ở ngoài cửa được chặn bằng những song gỗ để trẻ khỏi bò ra ngoài đường. Khi chúng tôi lắc đầu ra về, chị tỏ vẻ tiếc nuối.

Cách đó khoảng 200m cũng là một cơ sở tư nhân. Ngôi nhà này rộng hơn, khoảng chừng 30m2, làm phòng sinh hoạt cho khoảng 5 – 6 trẻ từ 1 – 3 tuổi. Cùng 1 nồi bột, bà N khoảng 50 tuổi ngồi bón cho tất cả lũ trẻ. Chỉ vào một em bé đang mếu máo, không chịu ăn, bà N nói: “Lính mới đấy cô ạ, rồi 2 – 3 bữa lại quen ngay thôi”.

“Chủ yếu là con em của những gia đình đi làm phụ hồ, công nhân không có điều kiện giữ con nên tôi mới mở lớp này. Ông nhà tôi mang tiếng là tổ trưởng tổ dân phố nhưng lương cũng ba cọc ba đồng, thời gian thừa cũng nhiều nên phụ tôi chăm mấy đứa nhỏ”, bà N cho biết thêm.

Khó dẹp

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đi thực tế mới thấy những cơ sở hoạt động không phép điều kiện nuôi dạy rất tệ. Diện tích chật chội, không có đồ chơi và các phương tiện vệ sinh, phương tiện bảo toàn tính mạng cho học sinh nên rất dễ xảy ra tai nạn. Đáng lo ngại là chế độ ăn uống của học sinh không đạt yêu cầu, chỉ có một người vừa nấu ăn, vừa trông coi. Do đó, trẻ mới nghịch ngợm, lê la, tự ăn, tự đi vệ sinh… Điều đáng nói là, sổ sách họ không làm đầy đủ, sổ thanh toán thực đơn không có hoặc nếu có thì lại để trên máy tính chứ nhất định không chịu in ra.

Song, hầu hết các cháu được gửi tại những trường mầm non không phép đều có cha mẹ là những lao động nghèo, công việc không ổn định nên gửi tại những trường này có thể gửi sớm, đón trễ, thích nghỉ ngày nào thì nghỉ. Bởi vậy, rất khó để dẹp được những cơ sở này. Vì sau khi gỡ biển xuống, phụ huynh học sinh lại đến nài nỉ cho con được tiếp tục đi học. Do đó, không cần trưng biển, cơ sở vẫn hoạt động, còn phía UBND phường thì nghĩ rằng, đã đóng cửa được một trường mầm non không phép.

Trong khi đó, các trường mầm non công lập còn rất hạn chế để có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu đi học của các cháu trên địa bàn TP. Hiện TP mới chỉ có 780 trường mầm non được cấp phép, 1.900 nhóm lớp với hơn 300.000 trẻ em. Bên cạnh đó, còn khoảng 12 phường và các khu công nghiệp chưa có trường mầm non công lập. Do đó, Sở cũng khuyến khích các cá nhân mở trường tư thục nhưng phải đảm bảo các điều kiện như giáo viên phải có bằng cấp, chấp hành quy chế chuyên môn. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý, nhẹ là phạt hành chính, nặng nhất là đóng cửa.

Thúy Ngà

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !