Lo sợ ùn tắc sau kỳ nghỉ Tết, người dân trở lại Hà Nội sớm

Còn 1 ngày nữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mới kết thúc nhưng từ chiều 25/1, người dân đã trở lại thành phố sớm, các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ken đặc phương tiện.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày (từ 20/1 đến hết ngày 26/1), nhưng từ chiều 25/1 (tức mùng 4 Tết), lượng phương tiện dồn về các tuyến đường cửa ngõ của TP Hà Nội đã tăng đột biến. 

15h30, tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng vào trung tâm TP Hà Nội, dòng ô tô xếp thành 3 hàng, di chuyển khó khăn.

Dòng phương tiện ùn dài tại đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 

 

Nhiều ô tô chiếm hết làn khẩn cấp của đường cao tốc để thoát tắc
Lực lượng CSGT tạo thành "hàng rào sống" để phân luồng phương tiện

 Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông) thông tin, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến bắt đầu tăng cao từ chiều tối 24/1 đến nay.

“Lí do nhiều người dân sợ ùn tắc trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên đã trở về thành phố sớm. Người dân sẽ di chuyển nhiều trong 2 ngày 25 và 26/1”, đại diện Đội 3 cho biết.

Lượng phương tiện bị dồn cục bộ kéo dài gần 1km tại cuối đường cao tốc để lên đường Vành đai 3 trên cao và vào trung tâm TP Hà Nội. Lực lượng chức năng gồm CSGT và Thanh tra giao thông đã dựng dải phân cách mềm phân luồng từ xa, giảm xung đột giao thông tại đây. 

Ô tô tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT

Trái ngược với khung cảnh ùn tắc trên cao tốc, đến 16h30 tại đường QL1A (nút Pháp Vân – QL1A) khá thông thoáng, việc di chuyển của người dân thuận lợi.

Tại ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi, lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể theo chiều vào trung tâm thành phố. 

Nút giao Pháp Vân - QL1A (hướng vào trung tâm thành phố)

 

Lưu lượng phương tiện từ đường gom Vành đai 3 hướng vào trung tâm thành phố gia tăng đáng kể

 

Đường Ngọc Hồi (hướng từ các huyện Thường Tín, Phú Xuyên... vào trung tâm thành phố) lưu lượng phương tiện cũng tăng cao

Còn tại Vành đai 3 trên cao, lượng ô tô tăng cao cả hai chiều ra và vào TP Hà Nội. Dòng phương tiện  di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

 

Vành đai 3 trên cao (đoạn qua bến xe Nước Ngầm)

Đình Hiếu
 

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !