Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé

Đến gần 8h tối 10/12, khu vực xếp hàng mua vé vẫn đông nghịt, nhiều người mệt mỏi phải bế con nhỏ chờ đợi đã bỏ cuộc, quay về.

Tối qua 10/12, hàng nghìn người dân Thủ đô và rất nhiều tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hải Dương đã đổ về công viên Yên Sở, Hà Nội để xem Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự đông đúc chen lấn ngoài dự kiến, sự lộn xộn của hàng quán và sự hoành tráng có vẻ "hơi quá" so với quảng bá khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 1

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt Nam - Hàn Quốc 2016 đang diễn ra tại LePARC, Gamuda City, công viên Yên Sở, Hoàng Mai(Hà Nội)

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 2

Khai mạc từ ngày 3/12, Lễ hội đèn lồng khổng lồ được giới thiệu là một không gian huyền ảo với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đi kèm. Cụ thể, 41 mẫu đèn lồng khổng lồ mô phỏngkiến trúc danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam, lồng đèn khu vườn tình yêu cho đôi lứa, những chú Pokemon ngộ nghĩnh cho các em nhỏ…được tạo dựng với quy mô hoành tráng và lộng lẫy....

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 3

Chính vì thế, ngay trong buổi tối cuối tuần đầu tiên sau khi khai mạc, tối qua 10/12, rất đông người dân Thủ đô và nhân dân các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên... đã đổ về đây để được chiêm ngưỡng lễ hội lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam này.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 4

Hầu hết các gia đình đều mang theo trẻ nhỏ

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 5

Khoảng 6h30' tối, khu vực đường trước cổng công viên Yên Sở,Gamuda đã bắt đầu ùn ứ. Đến khoảng 7h thì dòng người đã phải chen chúc nhích từng chút để tìm chỗ đậu xe cho mình.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 6

Theo anh Nguyễn Văn Dũng (Bắc Giang) thì BTC không treo một băng-rôn hay biển hướng dẫn, chỉ đường nào; không có người phân luồng hướng dẫn nơi để xe ngay từ cổng vào nên đã đông thì lại càng lộn xộn. Hơn thế, nhiều người nhầm sự kiện được tổ chức tại công viên Yên Sở (do ngày hôm qua bên công viên Yên Sở có sự kiện nên cũng có đèn, trại sáng) hoặc không biết cổng vào từ Gamuda City nên đi nhầm tới đoạn trên phải quay ngược lại, khiến sự ùn ứ càng tăng lên.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 7

Các xe máy sau khi ghi vé có thể được "đút" vào bất cứ chỗ trống nào, vô cùng khó khăn cho những người xem xong tìm xe hoặc dắt xe ra

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 8

Dọc lối vào cổng khu trưng bày đèn lồng khổng lồ, các hàng quán bán đồ ăn, đồ chơi la liệt ...

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 9

.... khiến cho nhiều người có cảm giác về một lễ hội được giới thiệu hoành tráng, công phu khá nhộm nhoạm

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 10
Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 11

Tại khu vực bán vé để vào, BTC chỉ sắp xếp hai cửa bán vé trong khi lượng người vào xem quá đông nên đã dẫn tới sự quá tải ở khu vực này. Theo ghi nhận của PV Infonet, hàng người này bắt đầu đông lên từ khoảng 7h kém 15, đến hơn 8h tối vẫn có nhiều người trong dòng xếp hàng từ lúc đó chưa mua được vé do bị những người chen ngang đẩy lùi về phía sau....

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 12

Nhiều người mang theo con nhỏ đã quay ra để về nhà, "khất hứa" với các em nhỏ trở lại vào một ngày giữa tuần khác cho bớt cảnh chen chúc này.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt-Hàn: Chen chúc xếp hàng cả giờ đồng hồ chưa mua được vé - ảnh 13

Trong khi đó, một số người vào được bên trong cũng không khỏi thất vọng. Anh Trần Thế Nam (Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: "Vé bán là 80.000đ/vé người lớn, 50.000đ/vé trẻ em. Khu vực đèn lồng dù được giới thiệu tới 50.000m2 nhưng chỉ xem 15 -20 phút là hết. Nền khu vực thì đổ toàn sỏi nên đi rất đau chân và bụi kinh khủng, làm mất nhiều cảm giác thưởng thức. Tôi không biết những ngày khác thì thế nào chứ như hôm nay (10/12-PV) tôi đi thì cũng chưa thấy có sự kiện văn hóa, ca nhạc bên lề nào đặc sắc được tổ chức cả"

Hải Luân

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !