Lao xuống hồ cứu người, khi lên bờ thì mất sạch tài sản

Thấy 2 sinh viên lao xuống hồ nước sâu cứu người gặp nạn, bỏ lại điện thoại và ví tiền trên bờ, kẻ gian đã lợi dụng thời cơ lấy rồi bỏ chạy. Sự việc vừa xảy ra trên địa bàn TX Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông
Lao xuống hồ cứu người, khi lên bờ thì mất sạch tài sản - ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 5/4, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 7A, Trường THCS Trần Phú, TX Gia Nghĩa rủ nhau ra khu vực công trình thủy lợi TX.Gia Nghĩa để chơi.

Tại đây, các em Từ Văn Gia Kiệt, Huỳnh Phúc Gia Bảo, Đinh Quốc Cường và Trần Đăng Cơ rủ nhau xuống hồ để tắm.

Được một lúc thì Cơ có dấu hiệu bị chuột rút nên 3 người bạn còn lại lao ra cứu và bị đuối nước.

Những người bạn đứng trên bờ phát hiện sự việc đã hô hoán người dân đến ứng cứu. Em Cơ may mắn thoát nạn, ba nạn nhân là Bảo, Kiệt, Cường được người dân vớt dưới nước lên đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, hai em Kiệt, Cường đã tử vong, Bảo vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm này, nguồn tin từ Công an phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa cho biết, đã lấy xong lời khai những người có liên quan và hai sinh viên trong vụ đuối nước xảy ra tại Công trình thủy lợi TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vào chiều cùng ngày.

Hai sinh viên gồm các em Hoàng Trọng Hiệp (SN 1998) và Trần Hữu Thắng (SN 1998) là sinh viên Khoa Cơ khí tin học, Trường Trung cấp nghề Đắk Nông. Hiện tại, hai em đang thực tập tại một cửa hàng máy tính gần hiện trường vụ tai nạn. Khi nghe tiếng kêu của các nạn nhân, hai sinh viên này liền chạy ra ứng cứu. 

Lao xuống hồ cứu người, khi lên bờ thì mất sạch tài sản - ảnh 2

Thắng (áo xám) Hiệp(áo xanh) bị kẻ gian lấy hết tài sản khi cứu người.

Do hồ nước sâu, Hiệp và Thắng để toàn bộ bóp tiền và điện thoại trên bờ, gần chỗ để điện thoại của các nạn nhân rồi nhảy xuống nước để cứu người.

Tuy nhiên, sau khi đang đưa các nạn nhân lên bờ, hai sinh viên này phát hiện có hai người lạ mặt ôm toàn bộ đồ đạc của họ rồi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Liên hệ với Hoàng Trọng Hiệp, sinh viên này cho biết, em và Thắng bị mất 2 chiếc điện thoại có giá trị trên 10 triệu đồng cùng toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân bên trong ví. Theo Hiệp, kẻ gian còn lấy đi một số tài sản của các nạn nhân.

Trao đổi với PV, cô Lê Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đắk Nông cho biết, ngay khi nhận được thông tin hai sinh viên của trường có hành động dũng cảm cứu các nạn nhân bị đuối nước và không may mất hết tài sản, cô đã trực tiếp đến gặp động viên và cảm ơn các em.

“Hiện chúng tôi đã trao đổi với Ban thi đua khen thưởng của trường, sau ngày nghỉ lễ chúng tôi sẽ có hình thức khen thưởng các em”, cô Hương cho biết. 

Trần Nhân-Hải Dương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !