Lần đầu tiên mở cửa Đấu trường La Mã tại Rome dưới lòng đất

Nơi được xem là hậu trường của những trận đấu khốc liệt của các đấu sĩ La Mã tại Đấu trường La Mã ở Rome sẽ mở cửa đón tiếp du khách tham quan.

Đấu trường La Mã ở Rome, với mái vòm cổ kính đặc trưng ở Italia là công trình lớn nhất xây ở Đế chế La Mã vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Đây là điểm du lịch nổi tiếng thế giới thu hút hàng triệu khách ghé thăm mỗi năm.

Đấu trường La Mã ở Rome là một kiệt tác kiến trúc trường tồn cùng thời gian, khiến cho bất cứ ai một lần đến chiêm ngưỡng công trình đều choáng ngợp và nhớ mãi không quên.

Mới đây, đại diện quản lý của đấu trường cổ này tiết lộ thông tin họ sẽ mở cửa đón khách du lịch thăm quan phần nằm dưới lòng đất chưa từng được giới thiệu trước đây.

{keywords}
Lần đầu tiên mở cửa Đấu trường La Mã tại Rome dưới lòng đất
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Đây là lần đầu tiên khu vực ví như 'trái tim' của công trình kiến trúc được mở cửa cho công chúng. Khu vực các tầng hầm hay còn gọi là 'hypogea', nơi các đấu sĩ và động vật của họ chờ đợi trước khi tham gia chiến đấu.

Mọi người có thể tận mắt chiêm ngưỡng, đi qua các lối đi trên bệ gỗ, hành lang, cổng tò vò nối liền giữa các phòng chờ. Vào thời điểm xây dựng, người ta sử dụng nến để chiếu sáng những lối đi trong đường hầm. Nhưng sau này, bị phá huỷ nhiều nên ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuống sâu đó.

Trước đó, Bộ văn hoá Italia đã tiến hành trùng tu các đường hầm, lối đi, nơi những đấu sĩ chờ đợi trước cuộc chiến.

Alfonsina Russo, Giám đốc Công viên Khảo cổ Colosseum cho biết: "Việc trùng tu rất quan trọng, cho phép chúng tôi tái tạo lại lịch sử của Colosseum. Đây là hậu trường của các buổi đấu, nơi diễn ra mọi khâu chuẩn bị, các đạo cụ, người đấu sĩ và động vật đứng chờ trước khi ra sân khấu nhờ vào một loạt thang máy cổ".

Đấu trường La Mã do hoàng đế Vespasian xây dựng bắt đầu vào năm 72 trước Công nguyên, kết thúc 8 năm sau đó. Titus, con trai hoàng đế khi đó đã đứng ra tổ chức khánh thành Đấu trường La Mã, đánh dấu bằng 100 ngày trận chiến. Theo nhà sử học cổ đại Eutropius, khoảng 5.000 con vật đã bị giết trong những trận đấu khai mạc thời gian đó.

Vào thời hoàng kim, khán đài tại đấu trường có thể đón từ 50.000 đến 70.000 khán giả. Ngày nay, dù chỉ còn giữ lại chưa tới 1/3 cấu trúc ban đầu nhưng nó vẫn được coi là biểu tượng của đế chế La Mã và là một trong những tuyệt tác trường tồn cùng với thời gian.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !