Lại một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
(loại để đựng quần áo cho trẻ em) đặt tại lối đi.
Nơi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi |
Cùng lúc, bà Vũ Thị Thông, sinh 1955, ở cùng thôn, đi tới và hai bà mở giỏ xách ra thì bên trong làn có một bé gái sơ sinh khoảng hơn một tuần tuổi, da dẻ hồng hào, rốn vẫn chưa rụng, mặc bộ quần áo màu trắng, quấn trong một lớp chăn mỏng. Hai bà liền bế cháu bé đi báo chính quyền địa phương.
Cháu bé được phát hiện tại khu vực nhà văn hóa |
Ngay sau đó, UBND xã Thiên Hương đã thành lập tổ công tác do ông Nguyễn Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Thiên Hương phụ trách. Bé gái nặng hơn 3kg, cao 65cm, ăn ngủ ngoan.
Hiện vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung, ở thôn 3 xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, được giao chăm nuôi cháu bé tạm thời. Nếu không ai đến nhận lại cháu, anh chị sẽ đề nghị với chính quyền địa phương được làm thủ tục nhận làm con nuôi.
Chị Trần Thị Phúc bên cháu bé |
Chị Trần Thị Phúc, sinh 1983 (vợ anh Trung), cho biết: Vợ chồng chị lấy nhau đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có con và rất mong được nuôi cháu bé…
Bảo Nguyên/ANHP