Lá lành đùm lá rách, phường nghèo tặng 2,5 tấn gạo cho người khó khăn

Mặc dù được liệt vào danh sách "phường nghèo" ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng), nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, UBND phường Trại Chuối đã tổ chức quyên góp được 2,5 tấn gạo để tặng cho những hộ dân có điều kiện khó khăn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà do UBND phường Trại Chuối tặng.

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ 14h00 chiều 8/4, UBND phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) tiến hành tặng gạo cho 11 hộ nghèo, 72 hộ cận nghèo và 193 hộ được bảo trợ trên địa bàn phường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Ất (sinh năm 1943, trú tại số 11C82, phường Trại Chuối, hộ cận nghèo) chia sẻ ông rất xúc động và bất ngờ về món quà vô cùng ý nghĩa này.

Vào chiều 8/4, ông Ất nhận được điện thoại của cán bộ UBND phường Trại Chuối mời lên trụ sở UBND phường. Khi đến nơi, ông được lãnh đạo, cán bộ UBND phường hỏi thăm về cuộc sống của gia đình và tặng 10kg gạo thơm ngon.

“Số gạo này sẽ giúp gia đình tôi bớt đi một phần khó khăn trong điều kiện sống hiện tại”, ông Ất nói.

Chủ tịch UBND phường Trại Chuối tặng quà cho một hộ gia đình khó khăn.

Trao đổi với PV, ông Đặng Đức Hiển, Chủ tịch UBND phường Trại Chuối cho biết, vào cuối tháng 3/2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND phường Trại Chuối đã tiến hành kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương, các nhà hảo tâm, trưởng các Phòng, Ban ở quận Hồng Bàng đóng góp, hỗ trợ gạo cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Sau khi kêu gọi, đến đầu tháng 4, UBND phường Trại Chuối đã nhận được 1,4 tấn gạo ủng hộ từ cá tổ chức cá nhân trên. UBND phường Trại Chuối cũng nhận được 1 tấn gạo từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng để gửi tặng các hộ nghèo, cận nghèo trong mùa Covid-19.

Theo đó, sau khi nhận số gạo trên, ngay trong chiều 8/4, UBND phường Trại Chuối đã tiến hành thông báo, mời tất cả cá hộ dân trên lên trụ sở UBND phường nhận quà.

“Mặc dù việc vận động, tổ chức tặng quà cũng khá mệt, nhưng giúp đỡ bà con bớt khó khăn trong mùa dịch này chúng tôi cảm thấy rất vui. Làm được gì cho dân thì cố gắng làm… ”, Chủ tịch UBND phường nói.

Số gạo mà UBND phường Trại Chuối kêu gọi được.

Theo tìm hiểu, hiện tại trên địa bàn quận Hồng Bàng có 16 hộ nghèo thì 11 hộ nghèo nằm trên địa bàn phường Trại Chuối.

Do đặc thù là một "bán đảo", diện tích nhỏ nên ở phường Trại Chuối không có doanh nghiệp lớn nào "định cư". Cư dân sinh sống tại phường Trại Chuối chủ yếu là người lao động tự do, cán bộ hưu trí và các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lê, tự phát.

Nguyên Trung

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !