Kỳ tích của người đầu tiên bay ra khỏi một ngọn núi lửa đang hoạt động

Người đàn ông 36 tuổi trở thành người đầu tiên bay vào và bay ra khỏi ngọn núi lửa đang hoạt động tại Chile.

{keywords}
Sebastian Alvarez, người đầu tiên bay ra khỏi một ngọn núi lửa đang hoạt động

Sebastian Alvarez, 36 tuổi, là người có niềm đam mê cháy bỏng đối với thể thao mạo hiểm. Cựu phi công của Lực lượng Không quân Chile đã hoàn thành chuyến đi mà anh mô tả là "chuyến bay khắc nghiệt nhất" trong sự nghiệp của mình.

Sebastian Alvarez quyết định thực hiện màn trình diễn bay vào và bay ra khỏi miệng núi lửa Villarrica đang hoạt động tại quê nhà Chile.

Không sử dụng máy bay hay trực thăng, Sebastian Alvarez thực hiện màn trình diễn bằng kỹ thuật của môn thể thao mạo hiểm bay wingsuit. Người đàn ông mặc bộ trang phục thiết kế chuyên biệt từ chất liệu siêu nhẹ, dang tay ra có cánh.

Sebastian Alvarez nói: "Mọi thứ bắt đầu vì tôi có ước mơ được bay. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ muốn bay và bằng cách nào đó, tôi đã biến điều đó thành hiện thực".

Sebastian Alvarez gia nhập Lực lượng Không quân Chile với tư cách là một phi công và sau đó anh ấy được dạy cách nhảy dù.

Anh ấy ngay lập tức bị cuốn hút và tiếp tục luyện tập mỗi ngày. Hiện anh được công nhận là một trong những vận động viên nhảy dù hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, theo thời gian, mong muốn được bay bằng với đôi cánh càng tăng lên, dẫn đến việc Sebastian Alvarez bắt đầu nhảy BASE và cuối cùng là bay wingsuit.

Trong phần lớn sự nghiệp của mình, Sebastian Alvarez đã phải vật lộn để tìm ra câu trả lời tại sao anh luôn mong muốn thực hiện những chiến công ngày càng nguy hiểm này.

Sebastian Alvarez nói: "Tôi đoán là tôi đã tìm ra cách đây vài năm. Điều gì trong cuộc sống thực sự mang lại niềm hạnh phúc cho tôi và đó là cảm giác hoàn toàn tập trung vào thử thách. Điều đó xảy ra khi tôi lái máy bay vì khi đó phải thực sự tập trung vào một số việc. Nhưng khi là một phi công không quân tôi phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ khác nên cảm giác không được trọn vẹn".

Đến từ Chile, một đất nước có vô số cảnh quan ngoạn mục, người đàn ông 36 tuổi này muốn thực hiện chuyến bay táo bạo nhất của mình.

Với bản tính thích tìm kiếm cảm giác mạnh, anh đã quyết định lựa chọn Villarrica, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh và nguy hiểm nhất ở Chile. Ngọn núi lửa được đặt tên là "Ngôi nhà của quỷ" sẽ là địa điểm người đàn ông này thực hiện thử thách tiếp theo.

Nhảy từ trực thăng ở độ cao hơn 3.500 mét, Sebastian Alvarez cố gắng sử dụng bộ cánh để đạt tốc độ hơn 280 km/h, sau đó bay vào và ra khỏi 200 mét miệng núi lửa rộng.

"Đây là dự án khắc nghiệt nhất mà tôi từng thực hiện. Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động, nó ở độ cao lớn, lạnh, nhiều gió và vì vậy có rất nhiều thứ mà tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Về mặt tinh thần, tôi cảm thấy thực sự khó khăn bởi vì tâm trí tôi không muốn ở đó, nhưng phải cố gắng để hoàn thành tốt nhất", Sebastian Alvarez nói.

Việc chuẩn bị cho chuyến bay mất hơn một năm. Sebastian Alvarez không chỉ hoàn thành khoảng 500 lần nhảy luyện tập mà còn phải tính toán các phép phức tạp bằng cách sử dụng tốc độ, khoảng cách và áp suất không khí để quyết định xem màn thực hiện có khả thi hay không.

"Việc chuẩn bị cho chuyến bay này là gần như cả cuộc đời tôi", Sebastian Alvarez nói.

Thời tiết ở miền nam Chile khắc nghiệt, nhiều gió lớn, mưa hoặc tuyết, những cơn bão dữ dội đôi khi kéo dài đến một tuần. Khó khăn lắm người đàn ông 36 tuổi cùng ekip mới lựa chọn được thời gian thực hiện chuyến bay.

Ngồi trên mép của chiếc trực thăng lơ lửng cách mặt đất 3.500 mét, cơn gió dữ dội đập vào mặt, Sebastian Alvarez cảm thấy hồi hộp giống như thử một cú nhảy tiên phong nhưng cuối cùng người đàn ông với kỹ thuật điêu luyện đã thực hiện thành công.

Villarrica là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Nam Mỹ. Hàng nghìn người buộc phải sơ tán khỏi khu vực khi núi lửa phun trào tro bụi vào năm 2015.

Độc đáo quán cà phê cá koi có một không hai ở Thái Lan

Độc đáo quán cà phê cá koi có một không hai ở Thái Lan

Thành phố Khanom, Thái Lan - địa điểm hiếm hoi trên thế giới bạn vừa có thể thưởng thức cốc cà phê vừa được ngắm những con cá koi bơi lội dưới chân.

Hoàng Dung (lược dịch)

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên khiến cả phòng 'bừng tỉnh' vì cái tên lạ

Đi làm căn cước, chàng trai Phú Yên gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười vì sở hữu cái tên quá độc lạ, Lưu Kim Jin Đông.

Xuất hiện bông sen Tịnh Đế quan âm siêu hiếm ở Nghệ An

Các đầm sen ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong mấy năm trở lại đây xuất hiện nhiều bông sen Tịnh Đế khác nhau, vậy nhưng sự xuất hiện cặp sen Tịnh Đế quan âm được xem là siêu hiếm.

Người phụ nữ mặc áo dài, đứng sau cửa kính làm điều lạ lùng mỗi chiều ở TPHCM

Chiều xuống, bà chủ cửa hàng lại mặc những bộ áo dài thật đẹp rồi đứng trên sân khấu được dựng phía sau ô cửa kính để hát tặng người đi đường.

Uống chai nước bí ẩn trôi trên biển, nhóm ngư dân chết 'bất đắc kỳ tử'

Một nhóm ngư dân gồm 4 người đã tử vong và 2 người trong tình trạng nguy kịch sau khi uống chất lỏng bí ẩn trong những cái chai trôi nổi trên biển hôm 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !