“Kỹ sư” chân đất thôn Rèn

Bằng sự nhạy bén, năng động, say mê nghiên cứu, ông Chu Văn Quỳnh (SN 1957) ở thôn Rèn, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã làm ra nhiều máy móc nông cụ tiện ích phục vụ sản xuất.

Ông đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông. 

“Kỹ sư” chân đất thôn Rèn - ảnh 1
Máy tách hạt ngô.

Từ say mê sáng chế...

Vượt qua gần 100 cây số đường đèo dốc từ TP Bắc Giang, chúng tôi tìm đến nhà ông Chu Văn Quỳnh. Trong xưởng cơ khí đơn sơ, nhiều loại máy móc xếp sẵn đang chờ ông sửa chữa. Lúc lúc lại có khách hàng đến lấy đồ hoặc dặn sửa máy. Nhưng đã hẹn trước với phóng viên, ông cất các vật dụng cần sửa gọn vào một nơi rồi lần lượt giới thiệu về các sản phẩm của mình với chúng tôi.

Sản phẩm đầu tay của ông Quỳnh là máy tuốt lúa hộ gia đình. Trước kia, con trâu ngoài việc cày bừa còn được người dân vùng cao xã Giáo Liêm dùng để đạp lúa. Một người đứng giữa điều khiển từ 2-5 con trâu đi quanh đống lúa cho đến khi hạt thóc rụng hết, 1 sào lúa làm 2 tiếng mới xong. Gần chục năm trước, dịch bệnh xảy ra, trâu bò chết hết. Mùa thu hoạch đến, không có sức cày kéo và đạp lúa, ông Quỳnh đành gom góp số tiền ít ỏi trong nhà đi mua một chiếc máy tuốt lúa bằng tay, nặng chịch và mất nhiều sức người mới hoạt động được. 

Mỗi năm xưởng gò hàn thủ công của gia đình ông Quỳnh thu lãi khoảng 100 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 2-3 lao độngvới mức lương 4 triệu đồng/tháng và hàng chục lao động thời vụ.

Máy chạy bằng điện với động cơ 750W, tuốt một sào lúa chỉ mất khoảng 20 phút, không làm đứt bông, không nát rơm, sạch, hạt thóc không bị vỡ, an toàn với người sử dụng. Đặc biệt chiếc máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển, tháo lắp; có thể sử dụng xăng thay thế động cơ điện để mang ra tận ruộng làm việc, giảm công vận chuyển lúa về nhà. Sản phẩm đoạt giải Ba Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông năm 2009”. Chiếc máy tuốt lúa của ông Quỳnh ra đời giúp người dân vùng cao nơi đây sản xuất thuận lợi hơn. Không dừng lại ở thiết kế ban đầu, hằng năm ông vẫn tiếp tục cải tiến hoàn thiện sản phẩm của mình. Đến nay, máy được thiết kế để thóc và rơm ra bằng hai cửa khác nhau, không mất công rũ rơm như trước. Cả ngày đi làm quần quật, tối lại phải tranh thủ thời gian dùng chân đạp máy tuốt lúa, nhiều hôm lúa chất thành đống ngoài sân vì mệt và máy hay hỏng. Trong quá trình mày mò sửa chữa máy, ông đã nảy sinh ra ý tưởng chế tạo một chiếc máy tuốt lúa nhỏ gọn, chạy bằng điện. Ông kể: “Nhiều lần sửa nhưng máy vẫn chưa hoạt động được, 2 năm sau tôi liều bớt lại một ruộng lúa chín, hằng ngày bắt hai cô con gái ra trông tránh mất trộm và trâu bò phá để gặt dần từng lượm thử tuốt bằng máy. Lúc ấy nghèo lắm, thiếu gạo ăn nên vợ sốt ruột càu nhàu. May sao, vụ đó máy tuốt lúa hoạt động tốt”.

Ngoài máy tuốt lúa, ông Quỳnh còn cải tiến thành công giàn máy cày tay và được trao giải Khuyến khích trong Cuộc thi: “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2013” và giải Nhì Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ 5” trong năm này.

“Người dân quê tôi ai mua máy cày về đều phải mang ra đây nhờ sửa lại mới sử dụng được. Vì khi làm đất, bánh bị lún, sức nặng của máy dồn về phía sau giàn. Giữa diệp cày và theo cày có khoảng cách lớn (khoảng 5-7 cm) nên lật đất không đều; bên cạnh đó sau khi thu hoạch lúa, bà con thường để gốc rạ rất cao nên lưỡi cày bị vướng gây nặng, ì máy, khó khăn cho người điều khiển”. Ông Quỳnh cho biết. Để phù hợp với ruộng bậc thang nhỏ hẹp, ông đã cắt bỏ, lắp lại một số bộ phận để điều chỉnh nông, sâu, sang trái, sang phải di động và cố định khi vận hành, giúp người sử dụng không mất nhiều sức điều khiển; đất ruộng có gốc rạ lưỡi cũng không bị mắc. Sau cải tiến, máy giảm từ 25 kg xuống còn 13 kg nên dễ tháo lắp, vận chuyển, cày được sát bờ, lưỡi cày di chuyển ổn định, lật đất tốt, không vướng rạ, nhanh gấp đôi so với khi chưa cải tiến. 

“Kỹ sư” chân đất thôn Rèn - ảnh 2

"Nhiều lần sửa nhưng máy vẫn chưa hoạt động được, 2 năm sau tôi liều bớt lại một ruộng lúa chín, hàng ngày bắt hai cô con gái ra trông tránh mất trộm và trâu bò phá để gặt dần từng lượm thử tuốt bằng máy. Lúc ấy nghèo lắm, thiếu gạo ăn nên vợ sốt ruột càu nhàu. May sao, vụ đó máy tuốt lúa hoạt động tốt”. Ông Chu Văn Quỳnh

Sản phẩm mới nhất mà nhà sáng chế nông dân Chu Văn Quỳnh chế tạo thành công, mới đây được mang đi dự triển lãm khoa học công nghệ quốc gia tại Hà Nội là máy tách hạt ngô. Máy có kích thước nhỏ, gọn, ưu điểm nổi trội hơn các sản phẩm bày bán trên thị trường là: Trục tách hạt được thiết kế theo chiều dọc chia làm hai rãnh tạo thế bàn tay vặn theo chiều từ dưới lên. Máy chạy bằng động cơ điện một pha, không mất sức ấn bắp ngô vào máy mà chỉ cần thả nhẹ. 

Đặc biệt nhờ chế tạo trục thật tròn nên hạt ngô không bị vỡ. Công suất đạt 5 tạ ngô/giờ. Ông cho biết sáng kiến này ra đời sau những ngày hai vợ chồng đập, tách ngô thủ công, cả ngày làm miệt mài mới được 1 thúng đầy. Cũng mất 5 năm mày mò hết lắp lại tháo, đến nay máy tách hạt ngô đã được nhiều người dân nhiều nơi mua về sử dụng. 

... Đến chủ xưởng cơ khí 

Tác phong, cử chỉ chậm rãi, khuôn mặt chất phác hằn lên nhiều nếp nhăn của ông Chu Văn Quỳnh nếu mới gặp không ai nghĩ đây là tác giả của nhiều sản phẩm sáng tạo kỹ thuật hữu ích.

Ông kể, học hết lớp 7 là nghỉ ở nhà, mấy năm đầu đi làm thuê cùng cha tại các lò rèn quanh vùng. Nhưng rồi nghề thợ rèn cũng không còn đất dụng võ do công nghệ chế tạo máy móc phát triển, ông về làm ruộng, lấy vợ và mở xưởng mộc tại nhà. Nhà đông con, đồng ruộng trông vào nước trời nên không chỉ gia đình ông mà các hộ xung quanh thiếu ăn liên miên. 

Chính dịch bệnh làm cho trâu bò chết hàng loạt năm nào đã khơi nguồn ham mê sáng tạo của ông trỗi dậy. Để hiện thực hóa ý tưởng, ông đã chuyển xưởng mộc thành xưởng cơ khí và bắt đầu công việc sáng chế từ đây. Không khí làm việc ở xưởng rèn của ông lúc nào cũng tất bật. Trong xưởng những vật dụng, máy móc các loại được xếp chồng đống lên nhau chờ ông sửa chữa, làm mới. 3 công nhân luôn tay mải miết gò hàn, sửa chữa máy cày để chuẩn bị vào vụ. 

Theo ông Quỳnh thì vào dịp mùa vụ, nhu cầu sử dụng các loại máy nông cụ cao nên ông phải thuê thêm người về làm, có khi 6-7 người thợ và cả nhà ông làm việc liên tục đến khuya mới kịp giao hàng đúng hẹn. Những máy móc ông chế tạo phù hợp với điều kiện sản xuất ở vùng cao nên được nhiều người dân ở các huyện và tỉnh miền núi đặt mua. Tính đến nay, ông đã bán được khoảng 5 nghìn chiếc máy tuốt lúa, 300 cặp bánh lồng, hàng trăm chiếc lưỡi cày và hàng trăm chiếc máy tách hạt ngô. 

Ngoài tạo việc làm, thu nhập cho gia đình và nhiều lao động, ông Quỳnh còn giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện mua máy trả chậm, thậm chí không lấy tiền. “Quê tôi còn nhiều người hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật, đau yếu. Tôi nghĩ họ cũng khổ như mình trước kia, có khi còn khó khăn hơn nên bán máy chịu động viên họ làm ăn thoát cảnh nghèo túng”- Ông tâm sự. Hiện người nông dân này vẫn tiếp tục mày mò cải tiến những sản phẩm của mình và nghiên cứu để cho ra đời thêm chiếc máy cấy lúa mini phù hợp với điều kiện sản xuất của bà con nơi đây, nhằm giúp người dân vơi đi sự vất vả trong lao động, tăng năng suất, hiệu quả công việc. 

Hoàng Phương/Báo Bắc Giang

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !