Kỳ lạ bé gái được cấp giấy phép sở hữu kỳ lân

Một bé gái ở California bất ngờ có được giấy phép sở hữu kỳ lân, loài vật vốn chỉ có trong các câu chuyện thần thoại.

Kỳ lân là con vật có ngoại hình giống ngựa, kèm theo một chiếc sừng nhô ra từ phần trán. Kỳ lân vốn chỉ xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại, chưa ai từng nhìn thấy loài vật này ở ngoài đời thực. Người ta không thể sở hữu nó vì nhiều khả năng sinh vật này không có thật.

Sự tồn tại của kỳ lân hay ngựa một sừng luôn nằm trong thế giới hư cấu nhưng một cô bé ở California, Mỹ luôn nung nấu ước mơ có ngày tìm thấy sinh vật này ngoài đời thực. Ước mơ của bé được củng cố, khuyến khích thêm từ chính quyền với việc xin cấp phép sở hữu.

Cô bé có tên Madeline đã trở thành người đầu tiên có giấy phép sở hữu một con kỳ lân. Sau khi viết thư cho Cục chăm sóc, kiểm soát động vật của Los Angeles, cô bé đã được chấp thuận sở hữu kỳ lân nếu tìm thấy nó ngoài đời thực.

Bức thư viết tay của Madeline có nội dung rằng: "Cháu muốn có giấy phép để sở hữu một con kỳ lân, nuôi trong sân sau nhà mình nếu có thể tìm thấy".

 Cục chăm sóc, kiểm soát động vật Los Angeles tặng kỳ lân nhồi bông cho Madeline

Cảm động trước yêu cầu dễ thương của bé Madeline, Cục chăm sóc, kiểm soát động vật Los Angeles đã chấp nhận yêu cầu của cô bé và chia sẻ câu chuyện trên trang Facebook của họ.

Họ viết: "Sự việc mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Chúng tôi muốn chia sẻ điều vui này với mọi người. Madeline đã gửi cho chúng tôi một bức thư yêu cầu được phép nuôi kỳ lân ở sân sau nhà mình nếu cô bé tìm thấy.

Thật thú vị khi nghe ý kiến từ những người trẻ tuổi, những người sẵn dàng chia sẻ ngôi nhà yêu thương cho động vật. Chúng tôi khen ngợi ý thức có trách nhiệm trong việc sở hữu vật nuôi của bé. Do đó, chúng tôi đã cấp giấy phép đồng ý cho bé nuôi kỳ lân nếu tìm thấy".

Giấy phép đồng ý cho sở hữu kỳ lân mà thành phố Los Angeles cấp cho Madeline có kèm theo một số điều kiện. Trong đó, bao gồm việc để kỳ lân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, cầu vồng, ánh trắng, đánh bóng sừng ít nhất mỗi tháng một lần bằng vải mềm ...

Đại diện Cục chăm sóc, kiểm soát động vật của Los Angeles tặng cho cô bé Madeline một món đồ chơi kỳ lân nhồi bông, một thẻ kim loại màu hồng hình trái tim. 

Hoàng Dung (Lược dịch)

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Đang cập nhật dữ liệu !