Kon Tum: Bắt quả tang khoét hầm, khai thác vàng trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa bắt quả tang một vụ khai thác vàng trái phép, bắt 5 đối tượng đang đào hầm hầm khai thác, thu nhiều tang vật liên quan khác.

Hầm dài hàng trăm mét được khoét sâu trong lòng núi.

Ngày 21/01, lực lượng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Kon Tum bắt quả tang một vụ khai thác vàng trái phép tại rẫy chanh dây của hộ ông Nguyễn Văn Lý (trú tại thôn Tân Bình, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi).

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã khám xét tại khu vực rẫy cà phê và chanh dây của ông Nguyễn Văn Lý có diện tích rộng khoảng hơn 3ha.

Qua kiểm tra, phát hiện khu vực trồng chanh dây có một nhà chòi tạm rộng khoảng 20m2, xung quanh được bao phủ bằng bạt.

Tiến vào bên trong chòi, tổ công tác phát hiện một đường hầm (được phủ kín dưới đống bạt cũ) kéo dài sâu thẳm trong lòng đất với chiều dài hàng trăm mét, chiều rộng khoảng 1,1m, cao khoảng 1,5m. Phía trong hầm có khối lượng khoáng sản nguyên khai (là vàng gốc) khoảng 10 tấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt được 5 đối tượng đang đào hầm để khai thác vàng gồm: A Thiêng (27 tuổi, Trú tại làng Đăk Nu, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô); A Hổ (22 tuổi), A Khôi (20 tuổi), A Khôn (18 tuổi), A Thiếu (16 tuổi) cùng trú tại làng Ri Mẹt, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ nhiều tang vật: máy xay đá, xe rùa, mâm đãi vàng và một số vật dụng khác. Theo tìm hiểu, mỏ vàng này đã hoạt động gần một tháng nay.

Các đối tượng cùng tang vật thu được tại hiện trường.

Các đối tượng cùng tang vật thu được tại hiện trường.

Theo khai nhận của ông Nguyễn Văn Lý (chủ rẫy): “Cách đây khoảng 1 tháng, có hai người đàn ông tên Nghiêm và An (trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) vào xin đào vàng trong rẫy của tôi, họ thương lượng sẽ ăn chia khi có sản phẩm, nghe nói thế nên tôi đã cho họ làm”.

Theo tìm hiểu tại khu vực này hằng ngày được ông Lý cho khóa 4 lớp cửa và trang bị chó để phòng có người lạ vào. Nếu nhìn từ ngoài, không ai nghĩ nơi đây đang diễn ra tình trạng khai thác vàng với quy mô lớn như vậy. Điều đó cho thấy, cả chủ nhà lẫn chủ mỏ đã “bày binh, bố trận” hết sức tinh vi.

Được biết, năm 2013 cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực rẫy nhà ông Nguyễn Văn Lý.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Châu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !