Kiên định duy trì lớp học tiếng Việt tại Belarus

​Trong thời gian qua, tiếng Việt không được đưa vào dạy chính thức ở nước sở tại như một ngoại ngữ mà chỉ được dạy dưới dạng ngoại khóa, tài liệu, sách giáo khoa còn thiếu... nhưng lớp học vẫn đang từng ngày nỗ lực cải thiện khó khăn.

Cả cộng đồng người Việt tại Belarus đã và đang đồng sức đồng lòng để tiếp tục sự nghiệp gìn giữ hồn Việt nơi xứ người.

Vừa qua tại thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus, lễ khai giảng năm học 2019-2020 của lớp Tiếng Việt cho con em cộng đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự mong chờ của các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Đại diện Đại sứ quán và Hội người Việt tại Belarus, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên - những người đã đồng hành cùng lớp Tiếng Việt trong suốt thời gian qua cũng có mặt đông đủ tại buổi lễ.

Lễ khai giảng được bắt đầu bằng nghi thức chào cờ linh thiêng. Khoảnh khắc mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng và hát vang bài hát Quốc ca truyền thống trên đất bạn khiến buổi lễ thêm phần đặc biệt. Mọi người được hòa mình vào không khí trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi thân thuộc vào mỗi dịp năm học mới tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ông Phạm Hải đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp học tiếng Việt.

Ông khẳng định, việc duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) không chỉ giúp cộng đồng người Việt trở thành một cộng đồng có bản sắc văn hóa riêng trong lòng xã hội sở tại, mà còn giúp duy trì mối liên kết thiêng liêng giữa cộng đồng với quê hương, đất nước. Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng cô và trò vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần củng cố và mở rộng lớp học trong tương lai.

Bên cạnh đó, lớp Tiếng Việt cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc của Hội người Việt tại Belarus. Bà Lê Bích Châm - phó chủ tịch Hội - bày tỏ sự vui mừng và ghi nhận nỗ lực duy trì, phát triển của lớp trong 3 năm qua. Bà đặt niềm tin lớn vào sự tiến bộ của các em học sinh, vào sự tham gia tích cực của các em trong các hoạt động bổ ích của lớp và cộng đồng.

Tại lễ khai giảng, cô giáo Nguyễn Phương Dung đã điểm lại tình hình năm học 2018-2019, đồng thời nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong công tác dạy và học của lớp. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán, Hội người Việt tại Belarus, các bậc phụ huynh, các mạnh thường quân đã và đang hết sức tạo điều kiện để lớp Tiếng Việt được triển khai và duy trì đều đặn.

Mọi người đều hiểu được rằng, tiếng Việt là sợi dây gắn kết cộng đồng, là tiếng nói cội nguồn của người Việt dù ở nơi đâu trên 5 châu 4 bể, là bản sắc văn hóa cũng như giá trị tinh thần to lớn mà cha ông ta đã dày công vun đắp. Bởi vậy, duy trì lớp học tiếng Việt tại nước ngoài là một công việc hết sức cần thiết.

Năm học 2019-2020 ở Belarus có 4 lớp học tiếng Việt tại thành phố Minsk, được tổ chức vào thứ 7 - chủ nhật hàng tuần, gồm hơn 30 học sinh từ 7-16 tuổi tham gia. Có 1 cô giáo phụ trách giảng dạy. Trong thời gian qua, lớp đã gặp một số trở ngại như: tiếng Việt không được đưa vào dạy chính thức ở nước sở tại như một ngoại ngữ mà chỉ được dạy dưới dạng ngoại khóa, thời gian học không nhiều (1 tuần/1 buổi/2 tiếng), cơ sở vật chất, tài liệu, sách giáo khoa còn thiếu... Lớp học vẫn đang từng ngày nỗ lực cải thiện khó khăn, cả cộng đồng người Việt tại Belarus đã và đang đồng sức đồng lòng để tiếp tục sự nghiệp gìn giữ hồn Việt nơi xứ người.

Buổi lễ khai giảng được hoàn thiện hơn với những tiết mục văn nghệ sôi động đến từ tập thể học sinh và phụ huynh. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, ai ai cũng hân hoan trong không khí tựu trường tưng bừng, náo nhiệt.

Dù thiếu vắng tiếng trống trường quen thuộc nhưng lễ khai giảng đã thực sự hoàn thành tốt nghĩa vụ khởi đầu của mình, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn đến với cô và trò của lớp Tiếng Việt tại Belarus.

Dưới đây là chùm ảnh về buổi lễ:

Cộng đồng người Việt tại Belarus đồng lòng để tiếp tục sự nghiệp gìn giữ hồn Việt nơi xứ người.

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi với nhiều màn biểu diễn vui nhộn của các em nhỏ.

Năm học 2019-2020 ở Belarus có 4 lớp học tiếng Việt tại thành phố Minsk.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và hân hoan.

Trần Hồng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.