Khu du lịch Tràng An đìu hiu, vắng khách sau 3 ngày mở cửa

Dịp lễ, khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) có không gian yên bình "chưa từng có" so với những năm trước, khung cảnh thơ mộng nơi đây chỉ rải rác bóng khách tới tham quan.

{keywords}
 
{keywords}
Mở cửa từ ngày 28/4, Khu du lịch Tràng An vẫn vắng vẻ dịp nghỉ lễ.

Chị Trần Thị Nụ (nhân viên lái thuyền) cho biết, tuy số lượng khách mấy hôm nay không đông nhưng mỗi ngày các nhân viên lái thuyền đều được chở ít nhất một chuyến.

{keywords}

Chị Trần Thị Nụ, nhân viên lái thuyền tại khu du lịch Tràng An.

Với chị Nụ, việc đi làm trở lại là niềm vui rất lớn vì vừa có thêm thu nhập lại vừa được nói chuyện với du khách. “Vui lắm chứ! Dù những ngày nghỉ vừa qua nhân viên chúng tôi được công ty hỗ trợ 70 nghìn/ngày, cũng đủ để chi tiêu cho cuộc sống, nhưng đi làm thế này vui hơn rất nhiều”, người phụ nữ trẻ hào hứng chia sẻ.

{keywords}

Du khách được đo thân nhiệt trước khi lên thuyền.

Theo quan sát của PV, Ban quản lý khu du lịch Tràng An đã sát khuẩn khu vực; cử nhân viên đo thân nhiệt; nhắc nhở du khách thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt hành trình tham quan, thậm chí có cả quy định không đeo khẩu trang không cho thuyền xuất bến… để đảm bảo an toàn cho du khách.

{keywords}
Tràng An 30/4 đìu hiu, vắng khách

Trao đổi PV, đại diện Ban quản lý khu du lịch cho biết: "Chúng tôi phải có những cách xử lý hài hòa, làm tốt khâu đón tiếp khách lúc vào cổng, đôn đốc lái thuyền liên tục nhắc nhở khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình, chụp ảnh xong thì mặc áo phao vào luôn...".

Tuy nhiên, đặc thù ngành du lịch là di chuyển, ngắm cảnh, thưởng lãm và ghi lại những hình ảnh trong hành trình nên đôi khi du khách có tháo khẩu trang, áo phao để chụp ảnh. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số khách du lịch tại đây thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, song vẫn có một số khách vô tư dạo chơi mà “quên” cả chiếc khẩu trang phòng dịch.

{keywords}
Khách tham quan danh thắng Tràng An.

Đến tham quan Tràng An dịp này, anh Nguyễn Quốc Anh (Hưng Yên) chia sẻ: “Do thời gian này được nghỉ lễ nên tôi cùng các bạn tranh thủ đi chơi xả hơi. Hôm nay đến đây tôi thực sự bất ngờ do lượng khách vắng, không khí trong lành cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái”.

{keywords}
Anh Nguyễn Quốc Anh (Hưng Yên) cùng nhóm bạn đi du lịch.

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày, anh Kiều Minh Tuấn (Sơn Tây, Hà Nội) cũng tranh thủ lựa chọn một chuyến du lịch lãng mạn trong không gian yên bình để vun đắp tình cảm với người vợ mới cưới.

Anh Tuấn chia sẻ: "Hôm nay đến đây thích thật, không khí rất dễ chịu, người cũng không đông nên không gian rất yên tĩnh. Chúng tôi mới cưới mà chưa đi chơi được nên tôi đưa vợ đến đây, Cũng như tôi, cô ấy rất thích thú. Xác định đi chơi nhưng chúng tôi vẫn chủ động trang bị những vật dụng bảo vệ sức khỏe như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi cũng cố gắng không tiếp xúc với người lạ. Quy định là đò phải 3 người mới di chuyển nhưng tôi tình nguyện mua thêm một chỗ nữa để đảm bảo an toàn cho hai vợ chồng".

{keywords}
Vợ chồng anh Kiều Minh Tuấn (Sơn Tây, Hà Nội).

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định mở cửa các khu du lịch và cho phép đón khách từ ngày 28/4. Kèm theo quyết định này là việc yêu cầu các khu du lịch, cơ sở lưu trú khi thực hiện đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch cho du khách như đo thân nhiệt, yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang, đi đứng cách nhau tối thiểu 1m....

Khu du lịch sinh thái Tràng An - nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình - có diện tích 2.168ha, cách Thủ đô Hà Nội hơn 90km, thực sự đã trở thành một điểm đến không nên bỏ qua của du khách trong và ngoài nước. Hàm chứa những giá trị nổi bật toàn cầu về kiến tạo địa chất, địa mạo, khảo cổ và thẩm mỹ nên khu du lịch đã được UNESCO vinh danh công nhận là Di sản Văn hóa và thiên nhiên Thế giới.

Anh Hùng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !