'Không ai bán trâu bò để hưởng thụ trước ngày tận thế'

Cả tuần nay, tại xã Tiên Mỹ của huyện Tiên Phước, Quảng Nam xuất hiện tin đồn có “ngày tận thế” (21/12/2012) nên nhiều người đã bán tháo trâu, bò, đồ đạc trong nhà để… hưởng thụ những ngày cuối cùng.

Theo tin đồn này, chúng tôi đã vượt hàng chục cây số tìm về xã miền núi Tiên Mỹ của huyện Tiên Phước, để ghi nhận tình hình. Làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Quả, Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, khẳng định người dân của xã Tiên Mỹ đồn “ngày tận thế” là có thật. Tin đồn xuất phát từ những cháu học sinh cấp 2, 3 đang ở thôn 6 của xã Tiên Mỹ.

'Không ai bán trâu bò để hưởng thụ trước ngày tận thế' - ảnh 1

Không có chuyện người dân bán trâu bò vì "ngày tận thế"

Theo ông Quả, các cháu này hay lên trang web, kênh truyền hình có đăng những bài nói về “ngày 21/12/2012 trái đất sẽ bị hủy diệt”, nên đã kể lại với người nhà. Sau đó tin này lan ra theo kiểu truyền miệng. “Một phần do thời tiết năm nay bất thường, nên người dân càng tin có “ngày tận thế”. Trước tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận này, UBND xã Tiên Mỹ đã báo cáo lên huyện ủy Tiên Phước và cử cán bộ về các thôn giải thích, vận động người dân không nghe theo tin đồn nhảm”, ông Quả cho biết.

Còn theo ông Tăng Ngọc Hào, trưởng thôn 6 xã Tiên Mỹ, mấy ngày nay tin đồn “ngày tận thế” xuất hiện nhiều, ban đầu người dân không hiểu hết nên hoang mang, lo lắng. Nhưng sau khi được cán bộ về giải thích thì không khí yên bình hơn. Về việc “có nhiều người tin tin đồn ngày tận thế nên đã bán trâu, bò lấy tiền hưởng thụ ngày cuối cùng”, cả ông Quả và ông Hào bác bỏ ngay: “Không có chuyện này đâu, làm gì có chuyện người dân nghe tin đồn ngày tận thế rồi bán trâu, bò, bỏ bê công việc. Đây là tin đồn thất thiệt”.

Đúng như ông Quả, ông Hào khẳng định, tại xã Tiên Mỹ không có ai bán trâu, bò, đồ đạc để lấy tiền ăn tiêu vì “ngày tận thế”. Các công việc đồng áng của người dân vẫn diễn bình thường, không xảy ra tình trạng người dân mua lương thực dự trữ. Hiện lãnh đạo địa phương đang vận động người dân yên tâm sản xuất, sinh sống, không nên tin vào những lời đồn đại này.

'Không ai bán trâu bò để hưởng thụ trước ngày tận thế' - ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Quả, Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ khẳng định người tung tin đồn có ý đồ xấu

Sáng 10/12, trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Quang Bửu, Giám đốc Sở TT-TT Quảng Nam, cho biết đã liên hệ với UBND huyện Tiên Phước và nhận được báo cáo cách đây khoảng 2 tháng tại đây xuất hiện tin đồn “ngày tận thế”, nhưng đây là tin đồn không khoa học, không rõ ràng nên vô tình làm người dân hiểu nhầm.

Còn ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cho biết tin đồn “ngày tận thế” bắt nguồn từ các em học sinh đọc trên mạng và sau đó về kể cho người này người nọ nghe, rồi những người đi chợ lại truyền miệng nhau. “Lực lượng báo cáo viên của huyện đã đi tuyên truyền, giải thích cho người dân là không hề có “ngày tận thế”. Cũng không có chuyện người dân nghe “ngày tận thế” mà bán trâu, bò, đồ đạc lấy tiền tiêu xài, hưởng thụ những “ngày cuối cùng”. Huyện đã làm việc và yêu cầu chủ tịch các xã, trưởng thôn phải nắm bắt tình hình nhanh chóng rồi báo cáo cho huyện. Rõ ràng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân”, ông Huy nói.

Bàn Thạch

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !