Khoảng lặng đầu năm khi gặp "ăn mày cửa Phật"
Mùa xuân đến, nhân dân TP Bắc Giang không thể quên đến chùa Dền…thắp hương, xin lộc vào đêm giao thừa, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn.
Tuy nhiên, đêm Giao thừa này, nhiều Phật tử đến dâng hương xin lộc ở Chùa Dền không khỏi thoáng chút chạnh lòng, vì giữa thời khắc mọi người đều xum vầy đoàn tụ ấm áp bên gia đình mình, thì nơi đây lại có rất nhiều người ăn mày, hầu hết đều là những phụ nữ đã trung tuổi.
Khi tôi hỏi vì sao không về ăn Tết với con cháu, hầu hết những người này đều cúi mặt, lặng im, không ai trả lời.
Bác Thân Thị Triệu, một người đi lễ ở Chùa Dền đầu năm cho biết: "Bác đã đi lễ ở đây nhiều Giao thừa, nhưng năm nay mới gặp hình ảnh này. Không biết vì lẽ gì, nhưng đêm 30 còn phải đi ăn mày thì tội nghiệp quá. Khi làm lễ, bác cũng chỉ cầu xin con cháu được mạnh khỏe, đi đứng may mắn.... Và cầu mong không có những người khốn khổ Tết không có nhà về nữa".
![]() |
Những người ăn mày cửa chùa đêm Giao thừa |
![]() |
Bác Thân Thị Triệu đi lễ chùa Dền, cầu mong năm mới gia đình mạnh khỏe, và ở đâu đó không còn những người Tết đến chẳng có nhà để về... |

