Khách 'ngã ngửa' vì hết Tết uống cốc nước vẫn bị phụ thu 30%

Ngày Tết, do phải trả lương cao hơn ngày thường nên nhiều hàng quán tính thêm phụ thu. Tuy nhiên, việc phụ thu quá cao, quá “kỹ” đến tận mùng 8, mùng 9 tháng Giêng khiến khách hàng bức xúc.

Mới đây tài khoản M.N.N (Đà Nẵng) bức xúc vì hoá đơn thanh toán tại một quán cafe ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị tính thêm 30% phí dịch vụ ngày Tết.

“X. Cafe nha mọi người. Né né ra giùm cái, trời ơi, nghĩ sao vậy, mùng 8 đó… Cafe thì pha ly nhựa mà phụ thu 30%. Dao mài sắc quá mà, không chém uổng”, chị N đăng.

 

Khách hàng bức xúc vì mùng 8 Tết vẫn bị quán cafe tính phụ thu 30%.

Chị N. phải thanh toán thêm 30% (80.000 đồng) cho hoá đơn 267.000 đồng gồm mấy ly đồ uống. Tổng số tiền phải trả là gần 350.000 đồng.

Bài đăng của chị N. đang thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Một số người bày tỏ “thôi Tết chấp nhận”, “bình thường thôi, so đo quá làm gì”. Ngày Tết trong khi nhiều người được nghỉ ngơi thì một số hàng quán vẫn mở cửa để phục vụ khách hàng và phải trả lương nhân viên cao gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường nên việc phụ thu cũng nên thông cảm. Năm nay nghỉ Tết dài hơi nên hầu như hết mùng 8 mới hết phụ thu.

Một số hàng quán khác ở Đà Nẵng cũng bị thực khách lên tiếng vì hết Tết nhưng vẫn tính phụ thu 15%. Trong ảnh, một hoá đơn ngày mùng 8 Tết bị thu thêm 269.100 đồng phí dịch vụ (15%).

Tuy nhiên, đa số ý kiến đều bức xúc, cho rằng việc tính tiền phụ thu đến tận mùng 8, mùng 9 tháng Giêng là quá đáng vì giá cafe đã khá đắt. Nhiều hàng quán lợi dụng ngày Tết để kiếm thêm tiền từ khách hàng chứ không phải để trả thêm tiền cho nhân viên. 

Nhiều hàng quán ở Đà Nẵng công khai phụ thu 15% đến mùng 8 Tết.

“Lạm dụng Tết, mùng 6 người lao động đã trở lại làm việc bình thường rồi, sao còn thu phụ phí”, một tài khoản bình luận.

 “Doanh nghiệp lợi dụng đục nước béo cò, nên tẩy chay. Phụ thu nhằm trả lương cho nhân viên nhưng chắc gì mùng 5 đến mùng 8 đã tính lương Tết cho nhân viên”.

 “Các quán định phụ thu tới mùng mấy? Mùng 5-6 Tết lôi nhân viên ra làm bia đỡ, chứ mùng 8 quán nào gấp đôi lương nhân viên”.

 “Vote tẩy chay mấy cửa hàng lạm dụng ngày Tết như thế này".

 “Chà, quán này phụ thu kỹ ghê”.

“Phụ thu tới ngày mùng 5 Tết là ổn rồi, đâu cũng vậy. Thu cho hết mùng thì hơi căng”.

“Không biết mùng 8 còn trả lương nhân viên cao gấp 3 không mà phụ thu 30% vậy”.

Không chỉ có địa chỉ này mà một số hàng quán khác ở Đà Nẵng cũng bị thực khách lên tiếng vì hết Tết nhưng vẫn tính phụ thu 15-20%.

Hiện tại, câu chuyện phụ thu dịp Tết vẫn đang là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Để tránh cảnh bị “chặt chém” và những rắc rối không đáng có, khách hàng nên tìm hiểu kỹ giá cả trước khi vào quán trong những ngày đầu xuân này.

Diệu Thuỳ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !