Khắc phục hậu quả vụ lật xà lan làm 3 người tử vong và mất tích trên sông Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả vụ lật sà lan xảy ra trên sông Đồng Nai vào sáng sớm nay (18/5).

Hiện trường vụ lật sà lan sáng nay trên sông Đồng Nai

Theo báo cáo nhanh của Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Dương, vào lúc 01h50' ngày 18/5/2018, tại bến sông (trên tuyến nhánh sông Đồng Nai) – khu vực bơm cát trên trạm điện 500KV thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra việc lật úp xà lan, chìm tàu, cụ thể như sau: Tàu đẩy mang biển số ĐN- 1064 có 05 người trên tàu (gồm bà Phạm Thị Ngọc Dung sinh năm 1977 và Huỳnh Thị Tuyết sinh năm 1954 cùng hộ khẩu thường trú: Tân Hạnh – Biên Hòa – Đồng Nai; Phạm Văn Hùng sinh năm sinh năm 1968, Phạm Chí Cường sinh năm 1999, Phạm Văn Quốc Bảo sinh năm 2008 cùng hộ khẩu thường trú: tổ 5, Đông Chung, Tân Chánh, Cần Đước, Long An) đang đi từ Biên Hòa (Đồng Nai) về Tân Uyên.

Khi đang chuẩn bị cập bến khu vực bơm cát lên trạm điện 500KV thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên thì xà lan chở cát bơm dùng để bơm lên trạm điện bị lật úp và nhấn chìm tàu đẩy xuống nước. Hậu quả: Phạm Thị Ngọc Dung, Huỳnh Thị Tuyết mất tích; Phạm Văn Quốc Bảo tử vong (đã tìm được thi thể). Các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành điều tra.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn trên; đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Ban An toàn giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

PV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !