Hương Khê, Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà, mái che bị tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều cây ăn quả, hoa màu bị quật gãy.

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái tại huyện Hương Khê.

Thông tin vừa được ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết.

Theo đó, khoảng 19h tối 11/9, trên địa bàn huyện này đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà dân, mái che bị tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều cây ăn quả lâu năm, đường dây điện, diện tích hoa màu... bị quật gãy đổ hàng loạt. 

Mặc dù vẫn chưa có thống kê số liệu cụ thể cuối cùng về thiệt hại do lốc xoáy gây ra, nhưng theo thông tin ban đầu, trận lốc xoáy này đã gây thiệt hại về tài sản ước tính có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Đây được xem là một trận lốc xoáy lớn tại huyện miền núi này.

Cụ thể, xã Hương Xuân có hơn 100 hộ dân của 5 xóm: Phú Yên, Vĩnh Trường, Hòa Xuân, Trường Sơn, Phú Hòa bị ảnh hưởng nặng do lốc xoáy. Chủ yếu các hộ dân bị tốc mái giàn nắng, vỡ tấm fibro-ximăng và ngói lợp... Trong đó, ngôi nhà của gia đình ông Trịnh Xuân Cảnh ở xóm Vĩnh Trường bị tốc toàn bộ mái ngói và hư hỏng nhiều tài sản trong gia đình. Hộ bà Trịnh Thị Hương nhà bị xê dịch khỏi phần móng, phần mái bị đổ sập hoàn toàn. Toàn xã Hương Xuân bị mất điện…

Còn tại xã Phú Phong, có hơn 25 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm cây ăn quả và nhiều hecta hoa màu các loại bị lốc xoáy cuốn đổ gãy, nặng nhất là tại các thôn 5, 6, 7…

Theo người dân huyện này cho biết, sau đợt sấm chớp, mưa to gió mạnh là trận lốc xoáy bất ngờ ập đến đã làm đổ sập toàn bộ mái tôn giàn che nắng và một phần ngói của ngôi nhà chính, toàn bộ sách vở đồ dùng học tập và lúa hè thu vừa mới thu hoạch về đã bị ướt. Rất may gia đình không ai bị thương.

Ngay trong đêm 11/9 và sáng 12/9, lãnh đạo huyện Hương Khê đã xuống cơ sở phối hợp với chính quyền 2 xã Hương Xuân, Phú Phong kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng, đoàn thể cùng giúp người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc lại sống…

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 11/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xuất hiện mưa giông kèm theo sấm sét, khiến ông Nguyễn Văn T. (xã Sơn Lê) đang gặt lúa ngoài đồng thì bị sét đánh trúng người, bất tỉnh. Mặc dù, một số người dân đang làm đồng ở gần đó chạy đến sơ cứu, nhưng tia sét mạnh đã khiến anh T. tử vong. Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đã đưa anh T. về nhà để tổ chức lễ an táng.

T. Hoa - H. Vũ

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !