Huế: Xe quá tải, quá khổ rầm rộ hoạt động

Nhiều ngày nay đường Dạ Lê (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải “gồng mình” gánh hàng trăm lượt xe tải chở đất quá khổ, quá tải đi qua.

Theo nhiều người dân sống dọc 2 bên đường Dạ Lê (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phản ánh, hằng ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất, vật liệu xây dựng từ các mỏ đất, bãi tập kết vật liệu xây dựng tại khu vực giáp danh giữa xã Phú Sơn, xã Dương Hòa và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) về Phú Bài (thị xã Hương Thủy), thị xã Hương Trà và về tại các công trình đang hoạt động trên TP.Huế.

Đường Dạ Lê cõng hàng trăm lượt xe quá tải mỗi ngày.

Mặc dù nhiều xe hoạt động rầm rộ gây ô nhiễm bụi, một số mặt đường bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn tai nạn giao thông cao nhưng không có các cơ quan chức năng đến kiểm tra hay xử lý.

Ghi nhận của PV cho thấy, hàng loạt xe chở hàng chục tấn đất “có ngọn” hoặc cơi nới thành thùng. Ngoài ra, nhiều xe phóng nhanh vượt ẩu làm rơi bãi đất, đá gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đặc biệt, các xe chạy lên TP.Huế đi qua nhiều trường học tại phường Thủy Phương, bất chấp việc chính quyền cấm các xe tải lưu thông trong giờ cao điểm hay giờ tan học.

Ông Lê Quang H. (sống ở đường Dạ Lê) lo lắng, từ khi cháu bắt đầu đi học năm học mới, ngày nào cũng phải đến cổng trường chờ đón sợ cháu chạy ra đường vì xe chạy quá ẩu.

“Tình trạng xe chở đất đã xảy ra cả gần tháng nay, chạy liên tục ầm ầm rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi chưa thấy lực lượng nào đến kiểm tra xử lý” - ông Nguyễn S. (người dân tổ 12, phường Thủy Phương) bức xúc.

Nhiều xe chở đất đi qua lúc trường tan học.

Một chủ doanh nghiệp khai thác đất tại phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) thông tin, khi được phép khai thác, doanh nghiệp đã cam kết đảm bảo vệ môi trường, còn các xe vận chuyển là thuê xe của các đơn vị khác nên doanh nghiệp không quản lý.

Những xe tải "có ngọn" không thuộc quản lý của doanh nghiệp khai thác đất.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Công – Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân và đã báo cáo, ý kiến lên cấp trên. Xe tải chở đất từ trên Phú Sơn, Dương Hòa và các mỏ trên địa bàn phường như doanh nghiệp Đồng Tâm, Đại Ngọc, Hoàng Ngọc… đi qua nên ô nhiễm bụi liên tục.

“Hằng năm bên Ban ATGT cũng tập huấn cho các tài xế xe tải để đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông và quy định các khung giờ được hoạt động bởi có các trường học, nhưng nói thì nói thế các xe bất chấp quy định hoạt động ngang nhiên. Phía chính quyền phường không đủ thẩm quyền để mà xử lý” – ông Trương Văn Công cho biết thêm.

Nhận được thông tin phản ánh của PV, ông Võ Hoài Nam – Phó chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết; “Chúng tôi sẽ cho lực lượng đến kiểm tra, nếu các xe có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Những hình ảnh PV ghi nhận tại cung đường Dạ Lê.

Các xe tải chở đất phóng nhanh vượt ẩu, một lúc vượt 3 xe đi trước.

Mặt đường có dấu hiệu xuống cấp do xe quá tải lộng hành.

Chiếc xe tải cơi nới thành thùng vượt quá quy định.

Người dân đưa đá, rễ cây ra chắn để xe không vào mép đường bay bụi.

Nhiều xe nối đuôi nhau chạy trên đường Dạ Lê, rộ ga ầm ầm.

Chiếc xe chở đất đi qua đường tránh TP.Huế.

Nhiều xe chở đất lên các công trình trên TP.Huế.

Nối đuôi nhau chạy liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Xe chở đất che phủ bạt sơ xài, rơi bừa bãi.

Cục đá rơi ngay giữa đường, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Xe "có ngọn" ì ạch trên đường vì chở quá nhiều.

Hà Oai - Đặng Sơn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !