Hơn 20 người nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi ở TP.HCM
Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi trong đêm như Infonet đã đưa tin, sáng nay 3/12 đã có hơn 20 người tìm đến UBND phường 1, quận 8 TP.HCM, nơi cháu bé đang được chăm sóc, có người nhận là người thân của bé, có người muốn nhận nuôi.
![]() |
Bé trai cười đùa ở phường 1, quận 8 |
Tiếp xúc với một trong số những người đến nhận cháu bé, người đàn ông tên Liêm (hơn 50 tuổi), người nhận là chú cháu bé, cho biết bé trai bị bỏ rơi trên taxi là con của cô gái gọi vợ ông bằng cô. Từ khi được sinh ra, bé Bo (tên ông Liêm gọi bé trai bị bỏ rơi) được ông nhận nuôi.
Gần đây, ông Liêm phải đi điều trị bệnh về mắt nên gửi Bo cho gia đình nhà nội ở Vũng Tàu chăm sóc. Đến sáng nay 3/12 con trai ông Liêm gọi điện nói đọc báo thấy thông tin bé Bo bị bỏ rơi nên kêu ông đến liên hệ nhận lại.
Ngoài trường hợp của ông Liêm còn có hàng chục người khác đến nhận là người thân bé trai. Tuy nhiên, đến nay lãnh đạo UBND phường 1 cho biết trong số đó chưa ai cung cấp đầy đủ giấy tờ như hộ khẩu, giấy khai sinh để chứng minh là nhân thân của cháu bé nên địa phương vẫn đang tiếp tục nhờ cơ quan công an vào cuộc xác minh.
![]() |
Tài xế taxi bên bé trai đang say ngủ |
Như Infonet đã thông tin trước đó, trong đêm 1/12 đến rạng sáng 2/12, một tài xế taxi hãng Vinasun nhận chở một người phụ nữ lạ bế theo bé trai trên di chuyển từ quận 8 về quận 4.
Sau khi đi lòng vòng giữa hai địa điểm trên mấy lần, người phụ nữ yêu cầu tài xế taxi chở đến khu vực cầu Kênh Xáng (quận 8) để mượn tiền người quen trả tiền taxi. Người phụ nữ để đứa bé trên xe nhờ tài xế trông giúp đi bộ vào con hẻm và sau đó không thấy quay ra.
Tài xế taxi đã đưa bé trai nói trên đã đưa cháu đến Công an phường 1, quận 8 trính báo sự việc. Từ thời điểm đó đến nay, trong khi chờ người thân đến nhận bé trai được chăm sóc tại UBND phường 1, quận 8.
Bà Vũ Yến Anh - chủ tịch UBND phường 1 quận 8 nói giải pháp tạm thời là sẽ gửi bé vào một trường mầm non trên địa bàn để cháu bé dc chăm sóc tốt hơn.

