Hơn 100 người tay trắng, vô gia cư sau vụ cháy ở Hàm Tử Quan

Vụ cháy lớn ở Hàm Tử Quan đã khiến 108 con người bỗng dưng trở thành những người trắng tay và vô gia cư, phải đi ở tạm. Cuộc sống sắp tới với họ là một giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết.

Hơn 100 người tay trắng, vô gia cư sau vụ cháy ở Hàm Tử Quan

Như chúng tôi đã đưa tin về vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào 7h30 ngày hôm qua, 26/8, ngọn lửa bùng phát dữ dội với tốc độ nhanh đã thiêu rụi nhà cửa và đồ đạc của hơn 36 hộ dân tại khu tập thể C8 tập thể Kiến trúc (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 108 con người bỗng dưng trở thành những người trắng tay và vô gia cư phải đi ở tạm. Để giải quyết chỗ ở tạm thời, chính quyền sở tại đã đưa những hộ dân này lên khu tập thể và họ phải chấp nhận ở ghép 3 gia đình chung 1 căn hộ.

Hơn 100 người tay trắng, vô gia cư sau vụ cháy ở Hàm Tử Quan
Dãy nhà bị ngọn lửa thiêu rụi thành đống đổ nát hoang tàn

Chiều nay, 27/8, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ 36 căn nhà nằm trong khu nhà C8 chỉ còn là đống hoang tàn, ngổn ngang những đồ vật bị cháy đen nằm chồng chất lên nhau. Tất cả đồ đạc, tài sản đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cũng trong buổi sáng nay, cơ quan chức năng bắt tay vào công tác khám nghiệm hiện trường vả điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Mọi ngả đường dẫn vào khu nhà gỗ nằm phía sau dãy nhà cao tầng ở đường Hồng Hà bị phong tỏa sau vụ cháy. Người dân đứng chật kín lối đi vào khu vực vừa bị cháy nhìn ngó, bàn luận và không khỏi xót xa. Những gia đình bị cháy sạch chỉ biết đứng từ ngoài nhìn thất thần vào vị trí nơi trước kia mình từng sống.

Hơn 100 người tay trắng, vô gia cư sau vụ cháy ở Hàm Tử Quan
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường

Nhắc tới bà cụ liệt 91 tuổi sống trong khu nhà bị thiệt mạng, người dân nơi đây không khỏi đau xót. Theo những người có mặt tại hiện trường, ngọn lửa quá lớn và bốc lên nhanh khiến những người con của cụ không thể đưa mẹ ra ngoài. Theo những người dân, khu tập thể gỗ trên có 36 gia đình sinh sống, được xây dựng từ những năm 1950 và hiện đã xập xệ, mối mọt, hôi hám mặc dù gần đây đã được gia cố. Mặc dù có hai cầu thang lên nhưng trước đám cháy, một bên đã bị bịt lại nên các hộ dân chỉ có lối thoát nhỏ duy nhất.

Hơn 100 người tay trắng, vô gia cư sau vụ cháy ở Hàm Tử Quan
Người dân lau dọn nơi ở tạm sau khi đã mất nhà cửa và đồ đạc sau đám cháy

Theo chân những người dân ở đây, PV đã cùng tới nơi ở mới trên phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội). Mặc dù có chỗ để ở tạm nhưng cái khó chính là mọi tài sản đã bị thiêu rụi, tiền bạc không phải ai cũng có đủ để mua sắm lại tất cả, chuẩn bị cho một cuộc sống ở nơi mới.

Tại ngôi nhà A2 nằm trong khu tập thể bao bì (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), một số hộ dân đang tiến hành lau dọn nhà cửa để sinh sống tạm thời. Theo những người dân chuyển lên nơi ở mới này, các hộ dân chuyển lên đây phải ở chung căn hộ. Theo đó, cứ 3 gia đình được phân 1 căn hộ rộng 53 mét vuông.

Đang cầm trên tay chiếc chổi để lau sàn nhà dính đầy bụi bẩn, bác Tâm, một người dân có nhà bị thiêu rụi chia sẻ: “ Giờ gia đình tôi chẳng còn đồ đạc gì, toàn bộ tài sản đã bị cháy rụi, dù có nơi ở mới nhưng gia đình tôi cũng như những hộ khác đều rất khó khăn trong cuộc sống sắp tới”.

LÊ TÚ

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !