Hội bò chận của người H'Mông ở miền Tây xứ Nghệ

Mỗi dịp cưới hỏi, làm lễ theo phong tục hay dịp Tết, bà con người Mông ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn - Nghệ An) lại cùng nhau tổ chức hội chọi bò, tiếng địa phương gọi là "hội bò chận".

Từ nhiều năm nay, gần 200 hộ gia đình người H'Mông ở Mường Lống đã rủ nhau nuôi bò chận (không như giống bò dưới đồng bằng, giống bò chận có hệ cơ khỏe hơn, dữ tợn hơn có nguồn gốc ở Lào), để mỗi dịp vui lại tổ chức "hội bò chận".

Hội bò chận là nét văn hóa đậm bản sắc truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ, sinh tồn của cộng động người dân tộc H'Mông sinh sống nơi đây.

Bò chận có giá từ 50 đến 100 triệu/con, nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện nuôi. Việc chăm nuôi bò cũng khá kỳ công, ngoài cỏ thơm ngon được lựa chọn trong rừng, gia chủ còn phải cho bò ăn cháo gạo, ngô, khoai, cám trộn mật mía. Nếu thấy bò có hiện tượng béo phì thì phải giảm khẩu phần ăn. Vài ba tháng dắt bò ra bãi cho đấu thử với một số bò thường xung quanh.

Bò phải nhốt trong chuồng chật hẹp làm bằng ván gỗ, phía dưới có sàn để chống hơi đất. Việc nhốt bò vào không gian chật hẹp là để bò có bốn bắp chân to, khỏe mạnh. Hơn nữa việc cấm cung như vậy khiến cho bò có tính khí nóng nảy, sẵn sàng nghênh đấu mỗi khi gặp đối thủ.

Bãi chọi thường là khoảng cỏ rộng hoặc là những thửa ruộng bằng phẳng liền nhau vừa thu hoạch lúa. Ngay từ sáng sớm, bà con đã tụ tập đông đủ với trang phục màu sắc sặc sỡ đổ về khu vực chọi bò.
Anh Xồng Chong Vừ, thành viên ban tổ chức "hội bò chận" nhân dịp tổng kết cuối năm 2022 đọc tên những mạnh thường quân tài trợ tiền cho "hội bò chận". Người dân đi xem chọi bò thường tự đóng góp tiền cho cuộc vui tùy theo điều kiện kinh tế.
Người dân từ các địa phương lân cận đến xem "hội bò chận" từ sáng sớm.
Nhiều hộ gia đình trang sức cho bò bằng những vòng cổ rực rỡ sắc màu.
Hàng chục tráng niên trang bị gậy tre dài để bắt giữ bò, tránh trường hợp bò chạy đuổi nhau ra khỏi bãi chọi.
Những chiếc sào tre có dây thòng lọng dùng để quàng cổ, khống chế bò.
Chiếc gậy với cái móc này dùng để móc vào vòng sắt trên mũi, giúp khống chế bò trong trường hợp bò làm loạn trường đấu.
Thường các cặp bò chọi khi vào bãi thường được chủ kéo sao cho 2 bò đối đầu để kích thích bò chọi.
Người dân tại đây cho biết, "hội bò chận" không có giải thưởng hoặc chỉ tượng trưng.
Tuy nhiên, nếu con bò nào chết thì chủ bò được người dân đóng góp tiền để người chủ mua con khác tiếp tục tham những hội chọi sau.
 Bò thua chạy rất hoảng loạn và gây nguy hiểm cho người xem.
Ban tổ chức chọn ra một đội trọng tài kiêm luôn bảo vệ mỗi khi bò làm loạn trường đấu. 
Chỉ sau khi móc được chiếc vòng khuyên trên mũi con bò mới hoàn toàn bị khống chế và hết hung dữ.
Đi từ 6 giờ sáng, sau 2 trận đấu, con bò của gia đình chị Vừ Y Sành toàn thắng nhưng theo quy định của hội bò sẽ không được thi đấu tiếp nếu thắng liền 2 trận.
Kinh nghiệm của nhiều người ở đây cho biết: Muốn cho bò thi đấu hăng, rất cần sự cổ vũ của người xem, cổ vũ càng mạnh thì bò thi đấu càng hăng.
Đồng bào người H'Mông luôn xem chọi bò là một nét đẹp văn hóa. Mỗi trận đấu diễn ra là một ngày hội của dân làng khắp trong bản ngoài mường.
Ông Lầu Chống Sử nhà ở bản Pha Sắc địu cháu nội đến xem "hội bò chận" từ 6 giờ sáng.

Lê Anh Dũng
 

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.