Hội An mênh mông biển nước, khách nước ngoài thích thú dạo phố cổ bằng thuyền

Sau 2 ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) ngập sâu. Không dạo bộ ngắm phố như trước, khách nước ngoài hào hứng lên thuyền...đi dạo. Việc chèo thuyền đưa khách tham quan phố cổ cũng vì thế mà “ăn nên làm ra”.

Mưa lớn làm các tuyến phố ở phố cổ Hội An như: Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi… lại chìm trong biển nước lần thứ 2 khi chưa đầy nửa tháng. Dù mênh mông nước nhưng thành phố bên dòng sông Hoài này vẫn đẹp đến nao lòng. Các du khách trong và ngoài nước dường như thích thú với Hội An mùa nước lũ, vừa lạ vừa hoài cổ.

Khách nước ngoài hào hứng lên thuyền "đi dạo" quanh phố cổ Hội An ngày ngập lụt.

Trên đường Trần Phú - đông đảo du khách thích thú ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trong ngày Hội An chìm trong biển nước. Ngoài lội bì bõm để check-in, nhiều khách chọn dịch vụ đi thuyền để ngắm phố cổ. Tại đường Nguyễn Phúc Chu, hơn 5 con thuyền của người dân đứng đợi khách du lịch trải nghiệm dịch vụ chèo thuyền quanh phố cổ.

Người chèo thuyền, ông Nguyễn Cường cho biết, nhiều du khách nước ngoài thích thú tham quan phố cổ mùa nước lũ nên ông cùng em trai đem thuyền ra chở khách.

“Tuyến đường chở khách chạy dọc Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng đến Lê Lợi, vòng ngược lại Nguyễn Thái Học rồi kết thúc. Chiều dài tuyến đi khoảng 1km. Mỗi chuyến như vậy tôi kiếm được khoảng 150.000 - 200.000 đồng, từ sáng đến giờ đã có 4 lượt”, ông Cường nói và chia sẻ thêm, mỗi ngày ông đi khoảng 8 chuyến, kiếm được hơn 1,5 triệu đồng, công việc bắt đầu từ 7h sáng.

Anh Xuân Tiến cũng đang có thu nhập khá từ việc chèo thuyền chở khách du lịch. Anh là một trong số 280 chủ thuyền hoạt động trong Nghiệp đoàn ghe bơi Hội An.

"Ngày thường, tôi dùng thuyền đưa khách thả hoa đăng trên sông Hoài. Còn những ngày phố chìm trong lũ, tôi sử dụng phương tiện này để đưa du khách ngắm cảnh, chụp ảnh phố cổ trên các tuyến đường ngập nước. Nói chung, công việc thời vụ mang lại cho tôi nói riêng và bà con hành nghề chèo thuyền nói chung một khoản thu nhập kha khá", anh Tiến tiết lộ và cho biết thêm, để đảm bảo an toàn, tất cả các thuyền hoạt động trong ngày lũ đều phải trang bị áo phao cho du khách.

Sau những phút ngồi thuyền tham quan phố cổ, bà Karen (61 tuổi, du khách Canada) bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp của Hội An. "Thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi sang Việt Nam du lịch. Rất thú vị khi được ngồi trên chiếc thuyền nhỏ và ngắm nhìn phố cổ. Hi vọng, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ khám phá thêm nhiều điều mới mẻ ở thành phố này", bà Karen chia sẻ về những trải nghiệm.

Anh Peter (du khách Anh) cùng bạn gái đến Hội An du lịch từ hôm qua. Khi dạo quanh phố cổ thì gặp nước lụt nên cả hai quyết định đi thuyền để ngắm cảnh. “Sau khi ăn những món ngon, tôi cùng bạn gái đi dạo phố cổ, đến cầu An Hội với ý định chụp hình. Tuy nhiên, khi đến đây thì gặp nước lụt nên quyết định đi thuyền để trải nghiệm. Quả thật rất lạ và thú vị…”, anh Peter bày tỏ sự hào hứng.

Sơn Tùng

Sét đánh cháy rụi hơn 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn

Do sét đánh và trong điều kiện thời tiết hanh khô, gần 3.000m2 rừng tự nhiên ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) đã bị thiêu rụi.

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Đang cập nhật dữ liệu !