Học sinh lớp 7 "nghiện" game, bán xe đi tìm việc!

Vì ham chơi game bị bố mẹ mắng, ngày đầu tiên đi học cả 2 học sinh lớp 7 ở Thái Bình đã đem xe đạp của mình đi bán rồi bắt xe lên Hà Nội tìm việc làm.
Học sinh lớp 7

Hai học sinh Đào Văn Trường và Trương Văn Đại tại Đội CSGT số 6

Theo Thượng úy Đào Việt Long, Đội phó Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội, khoảng 21h30' ngày 5/2 (tức mùng 6 Tết), trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình thì thấy 2 cháu trai khoảng hơn 10 tuổi đầu tóc, quần áo nhếch nhác, đeo trên người ba lô, nên đã giữ lại để gặng hỏi. Tuy nhiên, cả hai cháu đều im lặng. Thấy vậy, anh đã đưa cả 2 cháu về Đội CSGT số 6 để tìm hiểu, xác minh thông tin tìm gia đình của 2 cháu nhỏ.

Thượng úy Long cho biết, khi đưa hai cháu nhỏ này về trụ sở, tất cả các cán bộ đều động viên, hỏi thăm nhưng cả hai nhất định không trả lời lý do bỏ nhà đi. Lãnh đạo Đội đã bố trí chỗ nghỉ và mua đồ ăn cho hai cháu.

Đến trưa 6/2, hai cháu nhỏ mới cho biết tên là Đào Văn Trường (SN 2000) và Trương Văn Đại (SN 2001) cả hai cùng ở tại Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình và đang học lớp 7D Trường THCS Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình.

Tại đội CSGT cả Trường và Đại đều nhận, ở nhà đều thích chơi game nên bị bố mẹ chửi mắng. Sau khi được nghỉ học dịp Tết, ngày 5/2 đi học cả Trường và Đại đều đã mang 2 xe đạp của mình đi bán được 110 nghìn đồng, sau đó bắt xe ô tô lên bến xe Mỹ Đình, Hà Nội để đi xin việc làm. 

Học sinh lớp 7

Anh Đào Văn Dương (bố Trường) lên Hà Nội đón nhận con.

Lúc này, Thượng úy Long đã gọi điện lần hỏi số điện thoại của phụ huynh 2 cháu và đã liên hệ được với anh Đào Văn Dương là bố của cháu Đào Văn Trường. 

Trao đổi qua điện thoại Thượng úy Long đã yêu cầu anh Dương cùng người nhà của cháu Đại, mang giấy tờ liên quan lên Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội để đón nhận con về.

Tại đội CSGT số 6, anh Đào Văn Dương (bố cháu Trường) đã cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 6.

Anh Dương cho biết: “Sáng nay một đồng chí CSGT ở Tiền Hải thông báo con tôi đang được Đội CSGT số 6 giữ lại khiến tôi vô cùng xúc động và bất ngờ, cả gia đình hai chúng tôi đã đi tìm các cháu khắp các quán nét từ tối hôm qua. Nhiều người nghĩ rằng, các cháu đã bị bán sang Trung Quốc. Nếu không được các anh công an giữ lại, có lẽ các cháu bị như thế thật, tôi rất cảm động và cảm ơn các anh”.

Xuân hải

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !