Hoàn cảnh nghèo khó, éo le của 3 cháu nhỏ đuối nước ở đập Hà Dưng

Cả 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước ở xã Cư Amung, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) ngày 30/5 đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, éo le. Cháu thì sống với ông bà già yếu, neo đơn; cháu thì ở gia đình đông con, nghèo khổ.

Ngày 2/6, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Amung, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, phía UBND xã Cư Amung, nhà trường và các đoàn thể của huyện đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình 3 cháu bé bị đuối nước ở địa bàn xã Cư Amung vào chiều 30/5.

{keywords}
Ngôi nhà bằng ván gỗ dột nát của gia đình cháu A.

Theo ông Trung, cả 3 cháu bé bị đuối nước đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, gia đình cháu La Thị Mai A. (9 tuổi), là hộ nghèo đặc biệt của xã Cư Amung.

Hiện, cả gia đình cháu Mai A. đang ở trong một ngôi nhà ván nhỏ, dột nát. Riêng cháu Mai A. tuy gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tập, là học sinh giỏi, chăm ngoan biết nghe lời người lớn.

Còn cháu Long Thị Phương V. (8 tuổi) lại có hoàn cảnh éo le hơn khi bố mẹ đã ly hôn. Trước khi gặp nạn, cháu V. đang sống với ông bà ngoại già yếu, neo đơn.

Gia đình cháu Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi) có 4 anh em đang tuổi ăn tuổi học, bố mẹ cháu L. làm nông, là hộ cận nghèo của xã Cư Amung.

Tập thể giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh cũng đến chia buồn, ủng hộ gia đình mỗi em 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Nói về nguyên nhân vụ đuối nước, một lãnh đạo UBND xã Cư Amung cho hay, vào mùa khô, các em nhỏ ở địa phương thường ra đập Hà Dưng để tắm mát vì hồ đã cạn. Tuy nhiên, mấy ngày nay mưa nhiều, nước dâng lên cao, nhiều hố sâu trong hồ bị che lấp nên các cháu không biết, hơn nữa các cháu còn quá nhỏ.

“Có thể các cháu đi tắm rồi trượt xuống hố sâu nên gặp nạn thương tâm. Đây là một điều cực kỳ đau buồn đối với gia đình và địa phương chúng tôi”, vị lãnh đạo xã Cư Amung ngậm ngùi.

{keywords}
Hoàn cảnh khó khăn, cháu A. vẫn luôn chăm ngoan, học giỏi.

Cũng theo chính quyền địa phương, UBND xã Cư Amung đã chủ động cắm biển cảnh báo ngay khu đập, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình không cho trẻ nhỏ ra tắm sông, suối, ao hồ..Tuy nhiên, thực tế vẫn có một số em nhỏ sống gần các đập, hồ ra tắm mát, nghịch nước và không phải khi nào người lớn cũng có mặt để cứu giúp kịp thời khi có rủi ro.

Như Infonet thông tin trước đó, vào khoảng 16h chiều 30/5, cả 3 cháu nhỏ, gồm: La Thị Mai A (9 tuổi), Long Thị Phương V. (8 tuổi), Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi) rủ nhau ra đập Hà Dưng (thôn 3, xã Cư Amung, huyện Ea H’leo) tắm.

Trong quá trình xuống tắm và nô đùa, cả 3 cháu đã không may trượt chân xuống hố nước  sâu trong lòng đập Hà Dưng.

Lúc đầu, người nhà của 3 cháu không biết con mình đi đâu nên đã đi tìm xung quanh nhà hàng xóm nhưng không thấy. Khi tìm đến khu bờ đập Hà Dưng, thấy đồ dùng của các cháu như dép, dày, quần áo. Nghi ngờ các cháu bị đuối nước nên mọi người đổ xô xuống mò và đã vớt được thi thể của 3 cháu dưới hồ lên. Cả 3 nạn nhân đều là học sinh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư Amung.

Đắk Lắk: Rủ nhau đi tắm đập, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Rủ nhau đi tắm đập, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Sau khi ra đập nước gần nhà tắm, cả 3 cháu gái không may trượt chân xuống hố sâu, tử vong rất thương tâm.

Hải Dương

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Đang cập nhật dữ liệu !