Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Việc học vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu
Phương Anh luôn đề cao việc học tập cũng như các hoạt động đoàn thể |
Press beauty là chương trình thường niên được tổ chức 2 năm 1 lần dành cho toàn bộ sinh viên nữ của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyên. Đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cuộc thi tìm ra nữ sinh tài năng, tri thức, bản lĩnh, hội tụ nhiều tố chất của một phóng viên thực thụ.
Tối 16/4/2018, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra vòng thi chung kết chương trình Press Beauty 2018 nhằm tìm ra nữ sinh xứng đáng với danh hiệu hoa khôi báo chí đó là cô sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Hoài Phương Anh. PV Infonet đã có cuộc trò chuyện với cô sau đêm đăng quang...
Xin chào Phương Anh, sau đêm đăng quang vừa rồi, Phương Anh đang có cảm xúc như thế nào?
- Sau đêm thi em thấy vui và cảm động vì tình cảm của mọi người dành cho em quá lớn. Điều này có lẽ em sẽ không thể nào quên được.
PV: Được biết Phương Anh hiện đang làm sinh viên năm nhất của Khoa Triết học, việc học tập của Phương Anh có bị anh hưởng nhiều trong thời gian tham gia thi Press Beauty không?
Em có thể khẳng định rằng là không có chuyện mình bỏ bê học tập. Việc học vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Hiện tại em đang đảm nhiệm vai trò bí thư của lớp, dù bận rộn như thế nào em vẫn luôn hoàn thành đúng trọng trách được giao. Hơn nữa ban tổ chức cũng luôn căn cứ vào lịch học của từng thí sinh để có thể sắp xếp thời gian luyện tập, thi cử hợp lí nhất.
PV: Sau cuộc thi Press Beauty – Tài sắc nữ sinh báo chí, trong tương lai bạn có ý định tiến sâu hơn vào những cuộc thi sắc đẹp hay không?
- Em mong muốn sẽ được tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nữa, và Press Beauty chính là sân chơi đầu tiên mình được trải nghiệm. Tuy nhiên, càng tham gia những cuộc thi có quy mô lớn hơn đồng nghĩ với việc em càng phải trau dồi thêm bản thân, thu thập thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa thì mới có thể đủ tự tin tham gia. Em nghĩ là mình còn trẻ và chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. Hiện tại em chưa nghĩ tới việc đó nhiều. Em cần học hành thật tốt, giữ vững phong độ về điểm số trong lớp.
Chân dung cô hoa khôi tài sắc Nguyễn Hoài Phương Anh |
PV: Sau khi danh hiệu Hoa Khôi gọi tên Phương Anh, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng bạn chưa đủ năng lực và không xứng đáng với danh hiệu đó. Bạn nghĩ như thế nào về nhận xét này?
- Nếu để nói về việc xứng đáng thì ai cũng xứng đáng. Nhưng danh hiệu Hoa Khôi chỉ có một. Ban giám khảo và nhiều người đã ghi nhận sự cố gắng của em trong cả một quá trình dài. Em cũng đã nỗ lực hết mình nên khi đội lên đầu chiếc vương miện em không có gì hổ thẹn cả.
Vậy ước mơ sau này của Phương Anh là gì?
- Em mong muốn được trở thành một biên tập viên, người dẫn chương trình nổi tiếng. Và điều mà Phương Anh luôn ấp ủ đấy chính là được sải bước trên nhiều sân khấu của các cuộc thi sắc đẹp. Em luôn muốn mang hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, độc lập, bản lĩnh, duyên dáng tới mọi người đồng thời cổ vũ tinh thần của nhiều bạn nữ khác.
Trong tương lai, bạn sẽ làm gì để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng với danh hiệu Hoa Khôi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền?
- Trước tiên em sẽ luôn ra sức học hành thật tốt. Bên cạnh đó, mình sẽ tích cực hoạt động Đoàn, làm tốt vai trò bí thư của lớp, tham gia nhiều hoạt động của khoa và trường. Thời gian rảnh, em muốn tham gia các lớp học rèn luyện nhiều kĩ năng như dẫn chương trình, thuyết trình, catwalk,… để trau dồi, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng như sự tự tin.