Hé lộ nguyên nhân vụ người phụ nữ bán trà đá vỉa hè ở Hà Nội bị sát hại

Sau khi giết người phụ nữ ở đường Hoàng Hoa Thám, Chiến lẩn trốn khoảng 4 tiếng thì bị công an bắt giữ. Sau khi bị bắt, nghi phạm khai nhận, có mâu thuẫn với cháu nạn nhân.

Tối 25/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã bắt được Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) – là nghi phạm giết người phụ nữ trước cửa số nhà 406 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ vào trưa 25/11.

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh ANTĐ).

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội để lẩn trốn. Khi đang lẩn trốn ở khu vực này, nghi phạm đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Ngay sau đó, Chiến bị đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ để đấu tranh khai thác.

Cơ quan Công an cũng đã thu được con dao nghi phạm dùng để gây án do đối tượng vứt lại gần khu vực xảy ra vụ việc. Đối tượng Chiến được xác định có bệnh án tâm thần.

Sau khi đưa về trụ sở cơ quan công an, ban đầu Chiến khai nhận, có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục lấy lời khai với hung thủ gây án.

Trao đổi với PV Infonet về đối tượng Chiến, một lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ cho biết: “Nghi phạm trước đây từng sinh sống trên địa bàn phường nhưng sau đó không biết chuyển đi đâu. Chiến cũng được tình nghi là bị tâm thần”.

Vị lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê cũng cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân đối tượng Chiến lại ra tay sát hại bà H..

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà H. (SN 1971, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), là người bán hàng nước tại địa chỉ trên.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ bị đối tượng dùng dao bầu đâm vào vùng cổ khiến bà H. nằm gục trước cửa nhà số 406 Hoàng Hoa Thám. Sau khi gây án, hung thủ đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh rồi tẩu thoát.

Sông Yên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !