Hay tin chợ sắp thành TTTM, hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân lo "trắng tay"
UBND quận Hoàn Kiếm đang lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về việc nâng cấp, cải tạo lại chợ Đồng Xuân thành TTTM, dịch vụ chất lượng cao với lý do khu chợ này đã xuống cấp, thiếu chỗ để xe, quá tải về giao thông khu vực xung quanh chợ, chưa đáp ứng hiệu quả tương xứng với vị trí mà chợ này đang hoạt động.
![]() |
Chợ Đồng Xuân sắp thành trung tâm thương mại? |
Trong nhiều ngày qua, tin đồn chợ Đồng Xuân sẽ được xây lại thành TTTM đã nhanh chóng lan truyền trong chợ, và là vấn đề được các tiểu thương ở đây quan tâm nhất.
Hầu hết các tiểu thương kinh doanh tại chợ đều cho rằng việc xây chợ Đồng Xuân thành trung tâm thương mại là mạo hiểm, bởi đã có nhiều khu chợ mặc dù ở trung tâm nhưng sau khi xây dựng lại thành TTTM đều không đem lại hiệu quả như mong muốn.
Bên cạnh đó, không ít hộ kinh doanh cũng lo ngại việc sẽ bị thu hồi ki ốt sẽ mất chỗ kinh doanh khi chợ trở thành TTTM mới.
Bà Ngà, một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân, cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng vì nếu xây chợ mới sẽ phải tạm thời chuyển chỗ buôn bán khác. Chúng tôi gắn bó với chợ mấy chục năm nay, vốn liếng làm ăn đều ở đây cả, vì vậy nếu chuyển thành TTTM thì chẳng khác nào chặt đứt việc buôn bán của chúng tôi. Chẳng nói gì đâu xa, chỉ cần thời gian chờ chợ xây dựng, các mối quen hàng làm ăn với chúng tôi sẽ bỏ về chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm)hết. Và đến khi chợ xây xong sẽ rất khó để các mối quen đó quay lại với chúng tôi”.
![]() |
Các tiểu thương chợ Đồng Xuân đều lo ngại sẽ bị thu hồi ki ốt, chấm dứt hợp đồng nếu xây chợ thành TTTM. |
Bà Hương, chủ một ki ốt vải ở chợ đã bày tỏ sự lo ngại chợ Đồng Xuân sẽ vắng như "chùa Bà Đanh" nếu trở thành TTTM, chẳng khác gì chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam…
Chị Lan, chủ một ki ốt giày dép tại tầng 1 lo lắng nhất là tất cả vốn liếng của nhà chị đều đã đổ dồn đầu tư mua ki ốt. "Chúng tôi khi về đây phải bỏ vài tỷ đồng mua lại một ki ốt nhỏ ở tầng 1, chưa thu được vốn về thì nay lại nghe thông tin dẹp chợ. Nếu lấy chợ, không ít người trong đó có gia đình tôi sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ bởi vốn bỏ ra chưa thu hồi về được", chị Lan chia sẻ.
![]() |
Hầu hết các hộ kinh doanh tại đây đều rất lo ngại khi nghe thông tin chợ sắp được xây dựng mới thành TTTM |
Ngoài vấn đề về kinh doanh, nhiều người dân gắn bó với khu chợ cũng bày tỏ ý kiến tiếc nuối nếu như xây lại chợ mới. Bởi lẽ, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi giao thương mà còn là một địa điểm gắn với văn hóa, lịch sử của người Hà Nội bao đời nay. Chợ Đồng Xuân được xây mới lại hai lần, trong đó lần gần đây nhất là năm 1994 sau vụ hỏa hoạn.
Ông Vũ Văn Lâm (Hàng Khoai, Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi lớn lên cùng với khu chợ này. Không chỉ với bản thân tôi mà chợ Đồng Xuân còn gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Nếu xây lại, tôi thực sự rất tiếc, vì nếu trở thành TTTM thì bóng dáng chợ cũ với những nét xưa không còn. Hà Nội mà không còn chợ Đồng Xuân thì sao còn là Hà Nội!".
Chợ Đồng Xuân ra đời vào năm Giáp Tí (1804) do Tổng trấn Nguyễn Văn Thành dưới triều đại Nguyễn đã cho đặt ngôi chợ lớn ở cửa chính đông, hay còn gọi là chợ Đồng Xuân ngày nay.
Chợ Đồng Xuân tuy nằm trong khu phố cổ nhưng có tuổi đời trẻ hơn rất nhiều so với các phố xung quanh. Trước kia đây là khu đất trống thuộc phường Đồng Xuân. Lúc đó, người dân họp chợ trên hai khu đất ở cạnh chùa Cầu Đông ở phố Hàng Đường và cạnh đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm vì hai khu đất đó gần bến sông, tiện cho thuyền đi lại.
Năm 1989, khi những dấu tích cuối của sông Tô Lịch và hồ Thái Cực bị lấp hoàn toàn, người Pháp quy hoạch lại đã giải tỏa hai chợ trên và dồn tất cả các hàng quán vào khu đất trống của phường Đồng Xuân, tạo thành chợ Đồng Xuân. Trong năm đầu tiên chợ họp ngoài trời, hoặc có che mái lá giống như hai chợ cũ.
Năm 1890 chính quyền Pháp mới bắt đầu xây dựng chợ Đồng Xuân, tạo thành năm vòm cửa và năm nhà cầu dài 52m, cao 19m. Mặt tiền theo kiến trúc Pháp, gồm năm phần hình tam giác có trổ lỗ như tổ ong, lợp mái tôn.
Vào khoảng năm 1990, chợ được xây dựng lại, phá bỏ hai dãy hai bên, ba dãy giữa xây lên ba tầng. Hai tấm cửa hai bên cũng bị dỡ, nhưng vẫn còn giữ hai cột ngoài cùng.
Năm 1994, chợ Đồng Xuân đã bị hỏa hoạn, lửa thiêu trụi gần như toàn bộ các gian hàng trong chợ. Đây là vụ cháy chợ lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay.


