Hàng xóm ông Phương "khói lửa": "Giờ cứ nghe động là giật mình"
Ngày 13/3, 17 ngày sau vụ nổ khiến 11 người thiệt mạng, dường như cuộc sống tại con hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã bình thường bình thường trở lại, những cửa hàng buôn bán đã mở trở lại ồn ào như thường lệ.
![]() |
Con hẻm nhỏ đã trở lại với nhịp sống thường ngày |
Tuy vậy trong đó vẫn có những nét gợn cho thấy sự tang thương của vụ nổ còn lẩn khuất. Nhiều người dường như vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi đi qua 3 căn hộ, vẫn có những ánh mắt lấm lét liếc vào khu đất nơi đã từng là tổ ấm của hàng chục con người.
Ít ngày sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ hoàn toàn 3 ngôi nhà, hiện tại đây đang là bãi đất trống được che lại bằng bức tường tôn dựng tạm, nhưng phía trong dấu vết của vụ nổ vẫn hiển hiện tại những mảng vỡ, những bức tường ám khói đen kịt của nhiều căn nhà bên cạnh.
Trong khi đó phía ngoài khu đất giờ đây luôn thoang thoảng mùi hương, bởi hàng ngày những người hàng xóm vẫn thường qua lại thắp nhang cùng chút ít gạo muối, bánh kẹo để những người đã khuất cảm thấy ấm lòng. Nhiều người tới chùa Vĩnh Nghiêm gần đó, khi biết chuyện cũng chạy qua thắp nén nhang an ủi những linh hồn xấu số.
![]() |
Những nén nhang thắp cho các linh hồn xấu số |
Tại các quán cà phê quanh đây, câu chuyện về vụ nổ kinh hoàng vẫn được người dân đưa ra bàn tán hàng ngày. Người nhắc lại ông Phương, người nhắc tới “cái nghiệp” (tạo khói lửa - PV) của ông, nhưng cho đến tận bây giờ tất cả vẫn bàng hoàng không muốn tin đó là sự thật.
Bà L.T một người dân sống trong hẻm 384 cho biết: “Từ khi xảy ra vụ nổ đến bây giờ cứ nghe tiếng động mạnh là tôi giật mình bởi nhớ tới bữa sập nhà trước đó. Giữa đêm hôm nghĩ lại cảnh đổ nát tang thương, rồi lan man đến đám tang của 6 người nhà ông Phương mà không sao chợp mắt lại nổi”.
“Sống bằng này tuổi đầu, đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh bom đạn, nhưng chưa lần nào tôi thấy hoang mang đến vậy. Sự việc đau lòng quá, hơn chục mạng người bị chôn vùi trong nháy mắt, nó ám ảnh tôi đến từng bữa ăn, giấc ngủ” – một cụ già khác tâm sự.
![]() |
3 căn nhà giờ đây chỉ còn là bãi đất trống được quây kín |
Tuy vậy không có nhiều người chê trách ông Phương vì “dầu sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, cho dù ông Phương có sai khi trữ thuốc nổ trong nhà nhưng cái giá ông ấy phải trả đã là quá đắt, giờ chỉ mong sao hương hồn của mọi người được siêu thoát nơi cực lạc” – ông L.A trải lòng.
Quả thật sự việc quá đau lòng, song dù thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng chắc hẳn ngày 24/2 vẫn còn ám ảnh không chỉ với những người dân sống tại con hẻm 384, mà nó sẽ như một lời nhắc nhở đau lòng về sự cẩn trọng sinh nghề tử nghiệp.