Hạn chế rác thải nhựa: Đừng hô khẩu hiệu nữa!

Leo Baekeland - nhà khoa học người Mỹ (góc Bỉ) phát minh ra nhựa Bakelite với mong ước giúp cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ông cũng không ngờ phát minh của mình cũng khởi đầu cho thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử loài người.

Năm 1907, Leo Baekeland - nhà phát minh người Mỹ đã tìm ra chất Polyxybenzylmethylenycolanhydride và đặt tên là Bakelite  (gần giống với tên của ông). Từ chất hóa học nhân tạo này đã mở đầu cho sự ra đời của hàng loạt các loại nhựa (chất dẻo hay plastic) khác như polystyren (năm 1930), nylon (năm 1934)...

Hộp xốp nhựa đựng cơm có thể tồn tại cả 1 thiên niên kỉ.

Về bản chất, nhựa Bakelite được sự kết hợp từ phenol và formaldehyde, với bột gỗ hoặc sợi amiăng như một chất độn. Hỗn hợp này được đặt dưới áp lực, và sau khi đóng rắn sẽ tạo thành vật liệu nhựa cứng có định hình - nhựa ngày nay.

Làm Bakelite là một quá trình gồm nhiều giai đoạn; trong đó ngoài 2 thành phần phenol và formaldehyde; các chất xúc tác khác như axit hydrochloric, kẽm clorua, hoặc ammonia cơ sở cũng được phối trộn để tạo thành các loại nhựa khác nhau.

Cốc nhựa đựng nước mía có thể tồn tại tới 300 năm.

Ngày nay, đồ nhựa được sử dụng vô cùng rộng rãi, tràn lan, vì sự thuận tiện và rẻ của chúng. Thế nhưng, sự tồn tại của các loại rác thải nhựa lại đang trở thành vấn nạn ô nhiễm môi trường toàn cầu.

Bởi rác thải nhựa có khả năng tồn tại rất rất lâu trên Trái Đất, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người... Những khái niệm như thảm họa, đại họa khi nói về đại dịch "nhựa" đang được nhiều nước sử dụng.

Thực tế, dù nhiều nước như Nhật Bản, Mỹ, EU đã bắt đầu chuyển sang dùng nhựa có khả năng phân hủy; nhưng chúng cũng chỉ phân rã thành các mảnh vô cùng nhỏ, hạt vi nhựa khiến sức khỏe của con người bị ảnh hưởng, thảm họa môi trường cũng không vì thế mà mất đi.

Chai nhựa uống nước tồn tại tới 450 năm.

Theo các nhà môi trường, tất cả lượng nhựa được làm từ 1935 - tức là khi đồ nhựa được bắt đầu dùng phổ biến trong đời sống con người - nó vẫn còn tồn tại trên Trái Đất mà không hề bị... biến mất.

Vậy rác thải nhựa đi đâu? Xin thưa, 80% lượng nhựa qua sử dụng đã không được xử lý, tái chế mà chúng bị chôn lấp, đốt, thậm chí xả thẳng ra sông hồ, đại dương... Các bạn hãy hình dùng, chiếc cốc nhựa bạn uống nước mía chỉ dùng vài phút, nhưng nó tồn tại cả mấy trăm năm.

Trong mỗi chúng ta, khi mua hàng hãy dùng ít đi 1-2 chiếc túi nilon. Khi uống nước mía, thay vì mang về nếu có thể hãy uống tại chỗ. Ống hút, túi xách đồ có thể thay thế bằng vật liệu khác... 

Đã đến lúc, thông điệp "Hãy để lại những giá trị cho con cháu, thay vì để lại nhựa và các tác động của chúng lên Trái Đất" phải đi vào thực tế thay vì chỉ là... hô khẩu hiệu. 




Nam Phương
Từ khóa: Chắc các bạn biết rồi NÓI KHÔNG VỚI NILON NÓI KHÔNG VỚI ĐỒ NHỰA DÙNG 1 LẦN tiết kiệm năng lượng trồng cây xanh phân loại rác

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !