Hai thanh niên lĩnh án tù vì mang hàng nóng đi hội làng

Thấy Tâm đi qua, dùng dao đập vào gáy rồi đánh mình, Đạt đã cùng bạn dùng kiếm, tuýp sắt tấn công nạn nhân dẫn tới tử vong.

Ngày 31/10, HĐXX TAND tối cao mở phiên xét xử tại Bắc Giang đã tuyên giảm án sơ thẩm cho hai bị cáo Vũ Văn Đạt (SN 1992), Vũ Văn Nghĩa (SN 1994) đều trú tại Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội giết người.

Hai thanh niên lĩnh án tù vì mang hàng nóng đi hội làng - ảnh 1
Hai bị cáo phải trả giá đắt vì sở thích găm 'hàng nóng' của mình.

Án sơ thẩm làm rõ, vào khoảng 13h ngày 2/2, Vũ Văn Đạt, Vũ Văn Nghĩa đi chơi lễ hội đình Bừng ở thôn Tê - xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Khi đi, Nghĩa đem theo một ống tuýp bằng inox. Tại hội đình Bừng, Đạt được bạn đưa cho một chiếc kiếm nên đã dắt vào trước bụng, chùm áo khoác lên.

Khoảng 16h cùng ngày, khi đi bộ trên đường liên thôn Tê, xã Tân Thanh thì Đạt bị Đoàn Văn Tâm ở gần đó đi ngang qua, dùng bản dao đập nhẹ một nhát vào vùng sau gáy. Tâm bỏ đi trước, Đạt cùng Nghĩa đi theo sau. Khi gặp nhau, Tâm đã dùng tay đấm 1 nhát vào mặt Đạt. Có kiếm trong người, Đạt rút ra đâm một nhát vào đùi phải của Tâm. Nghĩa thấy vậy cũng dùng tuýp inox đập 1 nhát vào vùng sau gáy nạn nhân. Tâm bỏ chạy xuống ruộng nhưng tiếp tục bị truy đuổi. Tâm đã bị Đạt và Nghĩa đâm chém gây tử vong.

Ngày 27/7, TAND tỉnh Bắc Giang đã xét xử và tuyên phạt Vũ Văn Đạt 13 năm tù, Vũ Văn Nghĩa 7 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự. Sau khi nhận bản án, các bị cáo đều kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tối cao xét thấy bị hại cũng một phần có lỗi. Trước tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải, gia đình các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại, nên có đủ cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo theo quy định của pháp luật. Vì vậy, HĐXX TAND tối cao tuyên giảm hình phạt tù cho Vũ Văn Đạt từ 13 năm tù xuống còn 12 năm tù, Vũ Văn Nghĩa từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù.

Chí Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !