Hải Phòng: Phát hiện đối tượng mang súng colt mỗi khi ra đường suốt 5 năm

Ngày 7/4, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang tiến hành xử lý một ngời đàn ông thường xuyên mang súng ra đường và có ma túy ở nhà ở.

Đối tượng Nguyễn Đình Tứ.

Theo tài liệu, vào hồi 19h30 ngày 5/4, trong khi tiến hành tuần tra phòng chống cướp giật, trộm cắp tài sản trên các tuyến thuộc địa bàn phường Lạch Tray, Tổ công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cùng Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy điện BKS 15MĐ1-  475.92, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác khẩn trương áp sát, yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Đình Tứ, sinh năm 1982, trú số 1/180 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong cốp xe máy điện có 1 khẩu súng (dạng súng colt xoay) cùng 3 viên đạn.

Đấu tranh khai thác nhanh, Tứ khai nhận, khoảng giữa năm 2015, khi đi chơi tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) thì có một nam thanh niên không quen biết đến “gạ” bán 1 khẩu súng quân dụng loại colt xoay. Tứ đã đồng ý mua với giá 3.000.000 đồng.

Sau đó, Tứ mang khẩu súng bên trong có 3 viên đạn về cất đi để "khi cần thiết sử dụng". Mỗi khi ra đường, Tú thường mang theo “hàng nóng”. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đình Tứ, tại số 1/180 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, cơ quan Công an thu giữ 16 viên nén màu cam, 3 viên nén màu xáu; tinh thể màu trắng trong 3 túi nilon, 1 viên đạn, 1 cân tiểu ly. 

Theo lời khai của Tứ, do trót dính tới “hàng trắng” nên khoảng cuối tháng 2/2020, Tứ đã mò đến khu vực đường tàu Mê Linh, quận Lê Chân. Tại đây, hắn gặp một người đàn ông không quen biết, hỏi mua ma túy (loại ketamin và thuốc lắc) về sử dụng.

Sau khi người này phát giá  250.000 đồng/1 viên thuốc lắc; 500.000 đồng/1 gói ketamin, Tứ đã lấy 7.000.000 đồng có sẵn để mua 20 viên nén hình lục lăng màu cam và màu xám cùng 4 gói nilon bên trong đựng ketamin.

Nhận “hàng” xong, Tứ cất trong người rồi mang về nhà, lấy 1 viên nén và nửa túi ketamin sử dụng, số còn lại cất giấu vào hộp giấy để dùng dần thì bị thu giữ.

Nguyên Trung

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !