Hai người nước ngoài đứng trên đường phố Đà Nẵng xin 'cứu giúp'

Sáng 8/3, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết đang yêu cầu các quận, huyện theo dõi, tìm hiểu thông tin hai người nước ngoài cầm tấm biển “xin tiền” trên đường phố Đà Nẵng.

Tối 7/3, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh hai người nước ngoài (một nam, một nữ) đứng tại góc ngã tư đường Tôn Đức Thắng- Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), trên tay cầm tấm biển với nội dung “Cứu giúp không có tiền”.

Tối 7/3, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hai người nước ngoài với tấm biển "Cứu giúp không có tiền" xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng 

 Sau khi hình ảnh đăng tải khiến dư luận xôn xao, lo ngại trước tình trạng liên tiếp xuất hiện người nước ngoài “xin tiền” tại Đà Nẵng. Bởi chỉ trước đó mấy ngày, trên các trục đường trung tâm của Đà Nẵng cũng thường xuyên xuất hiện một người đàn ông nước ngoài cầm trên tay tấm biển “Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi”.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã nắm được thông tin trên mạng chia sẻ và đang yêu cầu các đơn vị, địa phương vào cuộc xác minh thông tin hai người này.

Theo bà Hương, sau khi hình ảnh đăng tải, ngay trong tối qua, lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm trên nhưng hai người nước ngoài đã đi mất nên chưa thể mời họ về để làm việc.

“Hiện tại mới chỉ có hình ảnh trên mạng, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị, tăng cường lực lượng kiểm tra, xác minh thông tin”, bà Hương cho hay.

Trước đó, vào ngày 3/3 cũng tại Đà Nẵng xuất hiện hình ảnh người đàn ông nước ngoài với tấm biển "xin tiền". 

Đối với trường hợp người nước ngoài trước đó, theo bà Hương, đó là du khách người Nga, có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14/3.

“Theo thông tin người dân phản ánh thì người này ban ngày đi xin tiền, còn ban đêm thì vào một số quán bar trên địa bàn”, bà Hương cho hay.

Cũng theo bà Hương, sau khi phát hiện sự việc, cán bộ Sở LĐ-TB&XH đã nhắc nhở, qua theo dõi mấy ngày qua thì du khách người Nga trên không còn xuất hiện với tấm biển “xin tiền” nữa. 

Diệu Thuỳ

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !