Hải Dương: Trên đường đi học về, bé trai 10 tuổi bỗng nhiên mất tích bí ẩn

Ngày 5/12, trên đường đi học về, một học sinh Trường tiểu học Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP Hải Dương bỗng nhiên mất tích.

Cháu Đại trước khi mất tích...

Ngày 6/12, gia đình cháu Lê Quốc Đại (10 tuổi), trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, cháu Đại đã mất tích hôm 5/12 không rõ nguyên nhân.

Theo gia đình, hiện cháu Đại đang học lớp 4, tại Trường tiểu học Việt Hòa (TP Hải Dương). Do nhà cách trường chỉ khoảng 1km, nên hàng ngày cháu Đại vẫn tự đạp xe đi học.

Tuy nhiên, vào khoảng 10h30 hôm qua (ngày 5/12), sau giờ tan học, cháu Đại có đạp xe về nhà sau đó lại đạp xe quay lại trường lấy cặp sách. Tuy nhiên, từ đó tới nay sau hơn 1 ngày qua, cháu Đại chưa trở về nhà.

Gia đình cháu đã đăng thông tin trên nhiều trang mạng xã hội, báo cho các cơ quan chức năng, đồng thời tích cực đi tìm kiếm nhưng tới thời điểm này (15h ngày 6/12) vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về cháu.

Theo gia đình, Đại là con út trong gia đình, rất nhút nhát, ngoan ngoãn. Xưa nay Đại cũng chưa bỏ đi đâu xa, cũng không nghiện game. Trước khi bị thất lạc, cháu Đại mặc áo xám, quần đen, đi xe đạp màu đen.

“Cháu Đại nhớ cả số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ gia đình nên việc cháu rời nhà đi hơn 1 ngày mà chưa có thông tin gì khiến gia đình rất lo lắng. Hiện tại, gia đình đã có đơn trình báo lên Công an phường Việt Hòa, Công an TP Hải Dương để được hỗ trợ tìm kiếm cháu" - đại diện gia đình cháu Đại cho biết. 

Liên quan đến vụ việc, chiều 6/12, lãnh đạo UBND phường Việt Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được đơn trình báo của gia đình về việc cháu Lê Quốc Đại mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp cùng Công an phường, giáo viên trường nơi cháu Đại học tập và gia đình tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cháu.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Dương TP Hải Dương Việt Hòa Trường tiểu học Việt Hòa mất tích Lê Quốc Đại bé trai 10 tuổi mất tích

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !