Hải Dương: Nhóm thanh niên côn đồ vào trung tâm y tế hành hung bác sĩ trẻ

Theo thông tin từ Trung tâm y tế huyện Bình Giang (Hải Dương), chiều 18/3, tại Trung tâm đã xảy ra vụ bạo hành nhân viên y tế. Một bác sĩ trẻ đã bị 5-6 đối tượng hành hung khi đưa người thân vào cấp cứu.

Chiếc áo của bác sĩ S. nhuốm máu.

Chiều 18/3/2020, tại khoa Ngoại của Trung tâm có nhóm người đưa một bệnh nhân vào bệnh viện với một vết thương nhẹ. Vì thấy vết thương nhẹ nên bác sĩ Phó trưởng khoa Ngoại đón tiếp như những bệnh nhân khác.

Bệnh nhân không phải trường hợp cấp cứu nên không được ưu tiên, nhưng trong nhóm có người to cao nhất quay ra đánh nữ bác sĩ Phó trưởng khoa. Thấy thế, bác sĩ Lê Ngọc S. (khoa Ngoại, sinh năm 1993) chạy lại can thì bị đấm và tát hai cái vào mặt. Bác sĩ S. cũng có hành động đánh trả dù anh đang còn khoác blouse.

Một lúc sau, những người này gọi thêm khoảng 5, 6 đồng bọn đến, đánh cả bảo vệ của bệnh viện. Lực lượng bảo vệ một bệnh viện huyện quá mỏng nên không ngăn nổi đám người hung hăng, côn đồ. Còn vị bác sĩ trẻ không kịp trốn nên đã bị bọn côn đồ dùng tuýp sắt và vợt cầu lông (vợt là của nhân viên khoa Ngoại treo trong phòng) vụt tới tấp, máu chảy đầy khuôn mặt. 

Các đồng nghiệp của anh S. đã khâu vết thương trên mặt cho anh, sau đó chuyển lên Bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Theo ông Lê Văn Huynh, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính của Trung tâm y tế huyện Bình Giang, trường hợp này vô cùng đáng tiếc; các bác sĩ trẻ mới về Trung tâm làm việc lại xảy ra vụ việc bạo hành dã man như thế. Ông Huynh lo lắng vụ việc sẽ làm cho bác sĩ trẻ sợ hãi, bỏ việc.

Khi bị bạo hành, bác sĩ S. có huyết áp 200/110mmHg. Đến giờ bác sĩ S. vẫn đang rất hoang mang, tâm lý bị ảnh hưởng trầm trọng. Các đồng nghiệp lo lắng không biết đến bao giờ bác sĩ S. mới bình tĩnh lại được. Họ cũng không khỏi ái ngại nếu xảy ra sự việc vào ban đêm, lực lượng bảo vệ ít ỏi, những kẻ côn đồ hành hung bác sĩ như vậy thì vô cùng nguy hiểm.

Ông Huynh cho biết Trung tâm đã báo với cơ quan Công an huyện vào cuộc xử lý vụ việc.

K.Chi

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !