Hai cháu bé dân tộc thiểu số bị đưa xuống TP.HCM đi xin tiền, bị bạo hành

Ngày 3/4, nguồn tin từ UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang họp bàn để tìm phương án đưa hai cháu nhỏ bị người lạ ép đi xin tiền tại TP.HCM trở về cùng gia đình.

Hai cháu nhỏ được lực lượng chức năng xã Phạm Văn Hai giúp đỡ

Trước đó, PV Báo điện tử Infonet nhận được nguồn tin từ lực lượng chức năng tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM về việc, vào tối 1-4, lực lượng dân phòng của xã Phạm Văn Hai đi tuần tra thì phát hiện hai cháu nhỏ khoảng 14-15 tuổi) đi lang thang, có biểu hiện hoảng loạn, đuối sức.

Sau khi tìm hiểu, hai cháu nhỏ cho biết mình quê ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đây, hai cháu được một người lạ đưa xuống TP.HCM để đi xin tiền. Tuy nhiên, cứ mỗi lần không xin được tiền thì hai cháu lại bị đánh. Vào tối 1/4, hai cháu cũng không xin đủ tiền và bị đánh nên cùng nhau bỏ trốn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng xã Phạm Văn Hai đã đưa hai cháu nhỏ vào một cơ sở nuôi dưỡng để cho ăn uống và chăm sóc. Sau đó, hai cháu đã được bàn giao cho Phòng LĐ-TB-XH huyện Bình Chánh để có biện pháp bảo vệ phù hợp. “Hiện sức khỏe và tinh thần hai cháu đã ổn định, chúng tôi sẽ không cho bất kì ai đón hai cháu nhỏ trừ cha mẹ của các cháu”, nguồn tin cho hay.

Sáng 3/4, PV Báo điện tử Infonet đã liên hệ với chính quyền xã Cư Pui để tìm hiểu vụ việc trên. Sau đó, ông Nguyễn Văn Tâm-Chủ tịch UBND xã Cư Pui và ông Y Lal Mlô, Trưởng công an xã đều xác nhận thông tin và cho biết, trong hai cháu nhỏ trên có một cháu là Sùng Văn Sin (chưa rõ tuổi), con của ông Sùng Văn Khài và bà Hoàng Thị Tồng, cùng trú tại thôn Cư Rang (hiện đang tạm trú tại đội 1, thôn Ea Uô l, xã Cư Pui). Cháu còn lại là Hoàng Văn Sềnh (cũng chưa rõ tuổi), con của ông Hoàng Văn Thắng (xã Cư Pui); cả hai cháu đều là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Trao đổi qua điện thoại, ông Khài cho biết, con của mình được người khác đưa xuống TP.HCM mấy tháng trước. Cũng theo ông Khài, vợ chồng ông có 6 đứa con, cháu Sin là con thứ 2 trong gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, hiện địa phương đang liên hệ mời hai gia đình ra làm việc và làm rõ thông tin về người đưa đi. Đồng thời, bên xã cũng đã họp bàn và thống nhất chiều ngày mai 4/4, xã sẽ cho hai gia đình nói trên xuống TP.HCM để làm các thủ tục đưa con trở về.

Trần Nhân-Hải Dương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !