Hà Tĩnh: Vì sao hố chôn lợn tả châu Phi phải đào lên chôn lại?

Vừa qua, Infonet nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), tổ chức tiêu hủy lợn dịch không đảm bảo quy trình kỹ thuật, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc dư luận.

Hộ ông Mai Văn Minh cùng cơ quan chức năng phối hợp đưa đàn lợn đi tiêu hủy.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2019, 2 hộ dân tại thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà phát hiện đàn lợn có triệu chứng sốt cao, bỏ ăn, nằm li bì, phân táo và sau đó lăn ra chết.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, huyện Lộc Hà đã chỉ đạo xã Hồng Lộc tổ chức tiêu hủy 12 con lợn nói trên và tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch.

Vấn đề là lợn dịch ở địa bàn xã thuộc huyện Lộc Hà nhưng địa điểm tiêu hủy được chọn là xã khác thuộc huyện Can Lộc.

Hố lợn chôn tại nghĩa trang Tùng Sơn, thuộc địa bàn xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc) bốc mùi hôi thối, người dân phản đối, huyện Lộc Hà mới tổ chức di dời hố chôn xác lợn dịch đi chỗ khác.

Ông Đặng Thọ Liễu, Chủ tịch UBND xã xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc), cho biết: “Họ chôn ở địa bàn giáp ranh giữa hai xã. Khi bốc mùi hôi thối thì người dân phát hiện, phản ánh với chính quyền địa phương. Chúng tôi cho kiểm tra, thấy không đảm bảo nên báo cáo với xã Hồng Lộc để di dời đi nơi khác”.

Về vị trí chôn lấp lợn dịch, ông Lê Viết Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc từ chối thông tin và cho rằng nhiệm vụ phát ngôn với báo chí là Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc Giám đốc Sở, còn xã thì không được phép phát ngôn. Liên quan đến công tác chuyên môn bên chỗ Trung tâm chuyển giao, cần gì các PV nên gặp trực tiếp ông Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tiến hành tiêu độc khử trùng tại hộ dân có dịch

Ông Phan Văn Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà khẳng định: “Không phải do dân kêu, sau khi tổ chức tiêu hủy, chúng tôi tiến hành đi kiểm tra tất cả các điểm chôn và điểm chốt, thì phát hiện ra chỗ đó không đảm bảo quy trình kỹ thuật nên bắt làm lại. Xử lý từ 2 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau mới xong”.

“Hiện tại tất cả các điểm đều đảm bảo đúng quy trình. Bây giờ có tiêu hủy ở đâu thì Trưởng phòng Tài nguyên phải xuống trực tiếp chỉ đạo, không để xảy ra chuyện như thế nữa”, ông Nhàn thông tin thêm.

PV đặt câu hỏi, trong lần tiêu hủy không đảm bảo quy trình kỹ thuật đó, các cơ quan chuyên môn của huyện có tham gia hay không? Ban đầu vị lãnh đạo này cho biết: “Có sự tham gia của Trung tâm chuyển giao”, sau đó lại nói “Có Phòng Nông nghiệp huyện”.

Tăng cường lập chốt, ngăn chặn dịch bệnh lây lan

Lý giải về việc có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn mà lại tiêu hủy không đảm bảo quy trình kỷ thuật, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, phân trần: “Lần đầu nên anh em làm cũng không được đúng quy trình lắm. Khi tôi đi kiểm tra thì đã cho xử lý rồi. Giờ tất cả mọi cái đã đúng quy trình và quy định rồi”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chánh Văn phòng UBND huyện Lộc Hà cho biết, UBND huyện Lộc Hà đã xây dựng kịch bản để tiêu hủy. Phòng Nông nghiệp đã có hướng dẫn rất cụ thể đến từng địa phương. Địa điểm chôn ở đâu là do Phòng Tài nguyên và Môi trường ấn định.

Trần Hoàn
Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi Xã Hồng Lộc Huyện Lộc Hà Bốc mùi hôi thối Tiêu hủy lợn dịch không đảm bảo quy trình kỷ thuật Chủ tịch xã Hồng Lộc né tránh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !