Hà Tĩnh: Thuyền bị bão "đưa lên" bờ, ngư dân khốn đốn kêu trời

Tại TX Kỳ Anh, hàng chục chiếc thuyền công suất từ 40 CV đến 70 CV của ngư dân xã Kỳ Hà và xã Kỳ Lợi vào trú bão tại khu vực sông Quyền (thuộc phường Kỳ Trinh) bị bão đánh chìm làm hư hỏng nặng, nằm chỏng chơ trên bờ sông.

Sáng 19/9, tại khu vực cầu sông Quyền, chính quyền TX Kỳ Anh đang phối hợp với ngư dân trục vớt các thuyền bị sóng đánh chìm để đưa lên bờ.

15 chiếc tàu của ngư dân bị chìm khi vào trú bão tại cầu sông Quyền được chính quyền thị xã Kỳ Anh cẩu lên bờ an toàn.

Trước đó, cầu sông Quyền đoạn chạy qua xóm Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh là nơi neo trú tàu thuyền của ngư dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Ninh…

Khi cơn cuồng phong đi qua, hàng chục tàu đánh cá của ngư dân vào đây trú bão bị đánh bay lên bờ sông, nhiều chiếc thuyền bị bão đánh hư hỏng nặng phần thân tàu, một số thuyền bị hỏng máy móc… nằm chỏng chơ trên bờ trước ánh mắt xót xa, bất lực của ngư dân.

Dự tính phi chí để sửa chữa máy bị hư và thân tàu khoảng 100 triệu đồng.

Đây là những con tàu có công suất lớn, thường ngày giúp ngư dân đánh bắt hải sản ở các vùng khơi, là nguồn sống của hàng chục gia đình.

Anh Trần Văn Sơn (trú tại xóm 2, thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi) cho chúng tôi biết: "Khi nghe bão số 10 chuẩn bị vào đất liền, chúng tôi cho thuyền chạy theo cửa khẩu tại xã Kỳ Ninh lên đây trú bão. Đến ngày 15/9, lúc bão vào, nước sông dâng cao, thuyền bị bão đánh dạt lên bờ. Thuyền của tôi có công suất 60 CV, giá trị khoảng 400 triệu đồng. Giờ bị bão làm hư hỏng nặng, nước mưa tràn vào khoang làm máy bị hỏng".

Nhìn chiếc thuyền vỡ vụn, anh Sơn mếu máo: “Phần lớn tàu của chúng tôi vừa mới tu sửa lại hoặc mua mới từ các nguồn vay mượn ngân hàng và người quen sau sự cố môi trường biển, nay dính phải bão số 10 thì ngư dân chúng tôi giờ như quỵ hẳn”.

Lúc vào trú ẩn ở đây có khoảng 50 chiếc tàu, thuyền, giờ chỉ còn lại khoảng 15 chiếc do bão đánh chìm, hoặc làm hư hỏng nặng, không thể khắc phục ngay được.

Theo anh Sơn, việc khắc phục tàu giờ khó lắm, bãi sửa chữa, đóng tàu tại xã Kỳ Hà cũng bị bão cuốn trôi, họ chưa làm việc lại. Hơn nữa, kinh phí để sửa lại tàu cũng xấp xỉ 100 - 150 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Viên, trú tại xã Kỳ Lợi, gạt nước mắt trò chuyện với PV: "Mới vay mượn ngân hàng và bà con chòm xóm mua được con tàu 400 triệu đồng, nay thuyền bị bão đánh cho tan nát, hư hỏng gần như toàn bộ, gia đình chúng tôi rơi vào cơn bĩ cực".

Bên con thuyền bị bão đánh tan nát, chị Viên bày tỏ mong muốn Nhà nước hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng giúp gia đình chi trả và sớm sửa sang lại thuyền để ra khơi bám biển.

“Trước còn có thuyền thì ngày kiếm vài triệu đồng để chi phí cho sinh hoạt hàng ngày và nộp tiền lãi ngân hàng, nay tình cảnh như thế này thì chúng tôi đúng là bước vào đường cùng rồi”, chị Viên nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Xuân Minh, ngư dân xã Kỳ Lợi cũng buồn bã chia sẻ: "Người dân chúng tôi bị bão làm cho hư hỏng, sập nhà cửa, chỉ còn tàu thuyền là cần câu cơm cũng bị bão đánh cho nát bét.

Nguyện vọng của chúng tôi là mong được các cơ quan hỗ trợ, chiếc nào hỏng ít thì cho xuống nước để kéo về xưởng, chiếc nào hỏng quá nặng thì cho đem về nhà để tu sửa lại chứ để ở đây tàu sẽ hư hỏng nhanh và nặng lắm.

Nếu để thuê xe siêu tải trọng chở thuyền về nhà thì quả thật chúng tôi không có tiền nữa. Chúng tôi giờ chỉ mong muốn được Nhà nước hỗ trợ phần nào để sớm đưa thuyền trở lại bám biển hành nghề".

Vấn đề này, ông Phan Duy Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh nói: "Chính quyền rất chia sẻ với bà con về những mất mát mà họ đang gánh phải. Tuy nhiên, hiện chúng tôi chỉ mới giúp được bà con trong việc cẩu thuyền bị bão đánh chìm đem lên bờ thôi".

Theo ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, đầu tiên xã sẽ cẩu các thuyền bị chìm lên bờ an toàn, sau đó sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho người dân.

 "Còn nguyện vọng của bà con là muốn được hỗ trợ đem về nhà hoặc chở đi sửa chữa thì chúng tôi phải xem xét cụ thể từng trường hợp, từng con thuyền để có phương án xử lý thỏa đáng nhất cho người dân", ông Vĩnh khẳng định.

Hà Vũ

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !