Hà Tĩnh: Rác thải chất đống trên đường xuống di tích quốc gia đền Bà Hải

Hàng chục hộ dân tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và khách hành hương xuống thăm đền thờ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (còn gọi là đền Bà Hải) vô cùng bức xúc vì rác thải chất đống, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan.

Dân khốn khổ vì rác thải

Rác tấp đống tại ngã 3 đường xuống đền Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 1A, đi qua thôn Thọ Xuân, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với Tỉnh lộ 555 thường được người dân địa phương gọi là ngã ba Bích Châu hay đường Nguyễn Thị Bích Châu vì đoạn đường này dẫn đến đền Bà Hải. Đây là đền thờ được Bộ VHTT&DL công nhận và xếp hạng là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Từ nhiều năm trở lại đây, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực ngã ba này và khách hành hương tìm về đền thờ Bà Hải vô cùng bức xúc và bất an khi hàng ngày phải sống chung với rác thải chất đống.

Theo phản ánh của người dân, mấy năm trở lại đây, tại khu vực Ngã ba Bích Châu đã trở thành bãi chứa rác thải bất đắc dĩ gây ô nhiễm môi trường, chắn cả đường đi lại, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Tân, do lượng rác thu gom trên địa bàn nhiều quá, mỗi ngày trên 1 tấn nên phải tập kết rác về đây để chờ chở đi nhà máy rác.

Người dân kêu trời vì tình trạng này đã diễn ra trong cả một thời gian dài, họ đã phản ánh nhiều lần mà chưa thấy cơ quan chức năng nào giải quyết dứt điểm.

Chị Nguyễn Thị H. (trú tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân) bức xúc cho biết: “Mấy năm nay, rất nhiều rác thải được đổ về khu vực này, người ta dùng xe HTX thu gom rác thải trên địa bàn rồi đổ về đây. Tôi không biết vì sao rác thải lại đổ ở khu vực này, giờ ngã ba này thành bãi rác, mùi hôi thối, ruồi, muỗi... gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống quanh đây".

Chính quyền cắm biển cấm đổ rác nhưng do rác nhiều quá nên... phải tập kết rác tại đây.

Anh Nguyễn Văn Đức (trú tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân) cho hay: “Không phải chỉ một mà rất nhiều lần chúng tôi đã phản ánh vấn đề này lên chính quyền địa phương từ thôn đến xã, huyện nhưng vẫn chưa thấy xử lý".

Anh Đức cho biết thêm, đây là khu vực ngăn cách địa giới hành chính giữa huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, do đây là khoảng đất trống bỏ không nên mọi người tha hồ đem rác đến đổ.

Theo anh Đức, một vài năm trở lại đây, đa số người dân trong khu vực tự kêu gọi, và tổ chức dọn dẹp nhưng cũng chỉ có cách là đốt, và cào tấp vào bên lề đường để có đường mà đi chứ không thể làm gì hơn.

"Số lượng rác quá nhiều, mỗi lần đốt thì khói bốc nghi ngút, mà rác thì toàn bao ni lông, xác động vật... Mọi người biết là có thể độc hại nhưng cũng phải dọn, nếu không thì “rác ngập đầu”", anh Đức nói.

Rác thải chất thành đống, bốc mùi hôi thối.
"Chúng tôi không xử lí kịp"
 
Về vấn đề này, ông Lê Văn Lành - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân thông tin, do lượng rác thải quá nhiều, mỗi ngày, lượng rác thải phải thu gom ở khu vực đó khoảng hơn 1 tấn, không kịp chở đến nhà máy xử lý rác thải nên tạm thời chúng tôi cho tập kết ở khu vực này".

Liên quan đến việc rác tấp đống ở ngã ba đường xuống đền Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh), gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho rằng, "đấy là địa phận thuộc huyện Kỳ Anh quản lý cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể phối hợp cùng thôi. 

Sau khi nắm bắt được thông tin sự việc trên, chúng tôi đã giao cho phòng TN&MT thị xã phối hợp với phòng TN&MT huyện Kỳ Anh để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm xấu mỹ quan đô thị," ông Vĩnh nói. 

Hà Vũ

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !