Hà Tĩnh: Nghi vấn chủ cơ sở giết mổ mua bò chết về làm thịt bán

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang chủ lò giết mổ tập trung ở huyện Lộc Hà đang vận chuyển một con bò đã chết không rõ nguyên nhân, với trọng lượng 400 kg về để làm thịt đem bán.

Theo đó, vào hồi 7h sáng nay (9/4), tại cơ sở giết mổ tập trung thuộc địa bàn xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà), Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an huyện Lộc Hà phát hiện anh Đặng Danh Nam (SN 1974, trú thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu) có hành vi mua bò chết về làm thịt bán.

{keywords}
Cơ quan công an làm việc với anh Đặng Danh Nam, chủ cơ sở giết mổ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Vào thời điểm nói trên, trong khi đang điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C-078.XX vận chuyển 1 con bò đã chết, có tổng trọng lượng 400 kg, chuẩn bị đưa vào lò giết mổ của gia đình thì bị bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Đặng Danh Nam khai nhận mình là chủ cơ sở lò giết mổ tập trung này. Con bò nói trên thu mua của hộ dân trên địa bàn xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ) với giá 5 triệu đồng. Khi mua, con bò đã chết không rõ nguyên nhân.

Hiện, Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản, phối hợp với cơ quan thú y tiêu hủy con gia súc trên. Vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Xác nhận sự việc với PV, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: “Con bò này mua của ông Trần Quốc Hùng (SN 1962, trú tại thôn Hạ Tứ). Con bò này mới đẻ được 5 ngày, khi đẻ do con to nên bị sa tử cung. Bò này chưa tiêm thuốc và cũng chưa có biểu hiện của bệnh”.

“Mấy ngày nay gia đình có nhờ cán bộ thú y chữa trị nhưng vì bị sa tử cung nên không có phương pháp gì cả. Nghĩ tiếc của nên ông Hùng đã liên lạc với lò mổ ở Lộc Hà rồi chở đi khi trời chưa sáng”, ông Linh nói thêm.

Theo ông Linh, ban ngày thì họ sợ không bán, vì địa phương đã nắm được thông tin và đang theo dõi. Khi mua bò cũng chưa chết, nhưng vì sợ bò chết dọc đường thịt sẽ mất đẹp/ngon nên họ đã xả huyết.

Cũng theo ông Linh, tại địa bàn có xuất hiện dịch nhưng bò và trâu thì chưa có trường hợp nào bị chết. Sau khi nắm thông tin, cán bộ địa phương đã đến lập biên bản sự việc và báo cáo lãnh đạo và các ban ngành cấp huyện.

Trần Hoàn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !