Hà Tĩnh: Lúa gặt chạy lũ lên mầm, nông dân khốn đốn

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhiều hộ dân ở thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tích cực gặt lúa chạy bão. Tuy nhiên, mấy ngày nay họ đứng ngồi không yên vì phần lớn lúa thu hoạch được đã bị lên mầm, khiến công sức có nguy cơ đổ biển.

Khoảng trên 150 tấn lúa tại xã Thuận Lộc đã bị lên mầm

Khi vụ lúa Hè Thu đang vào độ chín, chuẩn bị cho một mùa thu hoạch rộn rã thì xuất hiện cơn bão số 4 (bão Podul) khiến người nông dân nháo nhào thu hoạch. Họ huy động mọi nhân lực, phương tiện, thậm chí thuê máy gặt lúa chạy bão.

Sau khi thu hoạch về, do trời mưa triền miên nên không thể đem lúa ra phơi. Lúa được trải ra sân, sàn nhà và mọi nơi có thể. Số còn lại đành phải đóng bì, chất đống trong nhà.

Do bị ủ nóng, lúa lên mầm rất nhanh

Nhiều hộ dân do nhà cửa chật hẹp, lại không có kho chứa, nên buộc phải sử dụng đường làng, ngõ xóm để tập kết. Mặc dù vẫn được che chắn, phủ kín bằng lớp bạt dày, nhưng sau nhiều ngày mưa lớn, nước không thoát kịp nên bị ướt sũng. Do được trùm kín bạt, độ ẩm cao nên lúa nảy mầm rất nhanh.

Khi trời hửng nắng, hàng chục hộ dân tranh thủ ra đường dỡ bạt phơi lúa thì bất ngờ phát hiện lúa đã bị nảy mầm. Cả tuyến đường dài, với hàng trăm tấn lúa đều bị mọc mầm, có những mầm dài gần 8cm.

Phía trong đống lúa, mầm lên trắng cả đám

Có mặt tại đây, cảm nhận của PV là lúa đã bắt đầu bị thối. Một mùi chua nồng nặc xông lên tận mũi. Bao công sức của bà con nông dân xem như đổ biển.

Bà Nguyễn Thị Hường, trú thôn Thuận Trung cho biết: “Gia đình tôi gặt được 5 sào với hơn 1 tấn lúa nhưng không có chỗ phơi nên bị lên giá, ngoài đồng còn 3 sào nữa đang bị ngập lụt”.

Bên trong đống lúa này, mầm đã mọc rất dài

Gặp PV, bà Song, cùng trú thôn Thuận Trung thông tin, số lúa ở nhà còn mọc mầm dài hơn nữa, mặc dù gia đình đã bật quạt điện suốt ngày đêm để cho thoáng mà cũng không được.

Một trong những hộ làm nhiều ruộng nhất trên địa bàn là gia đình chị Hường Cảnh. Vụ Hè Thu vừa qua, hộ dân này cấy gần 5 mẫu, đã gặt hơn hai mẫu với khoảng trên 4 tấn lúa, bị nảy mầm khoảng 50%, còn gần 2 mẫu đang bị ngập lụt.

Thứ ngoài đồng bị mất đã đành, thứ gặt về cũng không còn giá trị

Một người dân cho cay đắng nói: “Không gặt thì không được, mỗi sao chúng tôi phải thuê 130 ngàn tiền gặt, 80 ngàn tiền vận chuyển. Chưa kể tiền cày cấy, phân bón, phòng trừ sâu bệnh. Thứ này gà vịt nó cũng chẳng thèm ăn nữa”.

Trao đổi với Infonet, ông Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết: “Do tranh thủ chạy bão nên người dân địa phương thuê máy gặt với số lượng lớn, vì thế không có chỗ để, phải tấp theo từng đống từ trong nhà ra ngoài đường”.

Khoảng trên 150 tấn lúa tại xã Thuận Lộc đã bị lên  mầm
 “Toàn xã có trên 320 ha diện tích lúa Hè Thu, hiện còn khoảng 80 ha đang ngoài đồng, trong đó 60 ha bị ngập hẳn. Thứ ngoài đồng bị mất thì đã đành, thứ đã gặt về cũng không còn giá trị bởi tính bình quân có khoảng 50% đã bị lên mầm tương đương trên 150 tấn lúa”, ông Liêm nói thêm.
Trần Hoàn
Từ khóa: Bão Podul Ngập lụt Gặt lúa chạy bão Lúa lên mầm Xã Thuận Lộc

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.