Hà Tĩnh: Khởi tố chú họ đánh cháu gái lớp 10 đến chấn động não

Sáng 25/3, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố đối với Thái Văn Tình (trú xã Lâm Trung Thuỷ) về hành vi cố ý gây thương tích đối với nữ sinh lớp 10 trên địa bàn.

{keywords}
Cháu Thái Bùi Thuỳ Linh bị người chú họ đánh bầm tím mặt mũi (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo đó, vào chiều ngày 16/1/2022, em Thái Bùi Thuỳ Linh (SN 2006, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng bạn là Tr.T.K.A. (SN 2006, trú tại xã Liên Minh cùng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tới quán tạp hóa Phương Vy của ông Thái Văn Tình (SN 1983, cách nhà khoảng 200m) để mua kim về khâu vá quần áo.

Đến nơi, Thái Bùi Thuỳ Linh ở ngoài trông xe, còn Tr.T.K.A. vào quán tạp hóa của ông Tình để hỏi mua 2 chiếc kim khâu. Tại đây, do không có tiền thối bởi 2 cái kim có giá 500 đồng nên ông Tình không bán, mà bán nguyên hộp 15 kim với giá 7000 đồng nên Tr.T.K.A. đi ra và kể lại câu chuyện cho Thái Bùi Thuỳ Linh.

Nghe bạn nói vậy, Thái Bùi Thuỳ Linh liền nói: “Mi mua nhiều về làm gì, để khâu mồm mi à” rồi cả hai cùng lên xe rời khỏi quán tạp hóa. Vừa dứt lời, ông Tình bất ngờ chạy từ trong cửa hàng tạp hóa ra đuổi theo xe và kéo Tr.T.K.A. ngã xuống đường.

Không dừng lại ở đó, ông Tình còn tiếp tục đánh vào mặt và người của Thái Bùi Thuỳ Linh khiến nữ sinh bị bầm tím mặt mày và một số bộ phận trên cơ thể, tinh thần có dấu hiệu hoảng loạn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ điều trị.

{keywords}
Phần lưng của Thái Bùi Thuỳ Linh cũng bị trầy xước (Ảnh gia đình cung cấp)

Do bệnh tình không thuyên giảm nên gia đình đã chuyển em Thái Bùi Thuỳ Linh vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán em Linh bị chấn động não do bị đánh.

Sau một thời gian điều trị, nhận thấy nữ sinh Linh đã hồi phục nên bệnh viện đã cho bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên, sau đó em Linh liên tục kêu đau đầu, tinh thần có vẻ hoảng loạn. Trong một buổi đi học, em Linh bị co giật, nôn mửa nên gia đình đã đưa nữ sinh ra điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Cho rằng ông Tình không có trách nhiệm với con gái mình, gia đình bà Nguyệt (mẹ nạn nhân) đã làm đơn tố cáo lên Công an xã Lâm Trung Thủy và Công an huyện Đức Thọ, đề nghị xử lý chủ cửa hàng tạp hóa về hành vi cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi. Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành giám định, kết quả tỷ lệ thương tật mà em Linh phải gánh chịu là 6%.

Nói về nguồn cơn vụ việc, ông Thái Văn Tình (chủ cửa hàng tạp hoá Phương Vy) cho hay, hôm đó tôi trông hộ cửa hàng thay cho vợ ngủ trưa thì có 1 cô bé vào mua kim khâu, còn 1 cô gái nữa đứng chờ ngoài xe nhưng không biết là cháu họ.

“Cháu hỏi mua 2 cái kim nhưng với giá 500 đồng nên tôi không bán được vì không có tiền thối. Tôi bảo nếu mua cả hộp 15 cái với giá 7000 đồng thì tôi mới bán nên cô bé không mua và ra kể với bạn là họ không bán lẻ”, ông Tình kể lại.

{keywords}
Hồ sơ bệnh án và kết quả giám định tỷ lệ thương tật (Ảnh gia đình cung cấp)

“Ngay khi vừa điều khiển xe để rời đi thì một trong 2 cô bé nói rằng: “mua về thừa mà may mồm đi à”. Nghe thấy vậy nên tôi chạy ra với ý định tát vào miệng để nhắc nhở và răn đe các cháu”, ông Tình nói thêm.

Cũng theo ông Tình, khi giơ tay để tát cô bé ngồi sau (cô bé vào mua kim - PV) thì cô này nói là Thuỳ Linh nói chứ không phải cháu. Do đang tức giận về thái độ vô lễ nên ông Tình đã tát cho Thuỳ Linh 2 cái.

“Tôi biết tát trẻ con là sai rồi. Sau sự việc xảy ra tôi có vào viện để thăm cháu nhưng do dịch dã nên không vào được thường xuyên. Hôm tết vợ tôi có đưa 2 triệu đồng sang để thăm cháu mong mong được giải quyết nội bộ. Gần đây tôi có đề nghị đưa thêm 10 triệu nữa để hỗ trợ tiền xe cọ, thuốc men nhưng họ không chịu”, ông Tình nói.

Ông Thái Mạnh Hà (SN 1979, bố cháu Thuỳ Linh) cho biết: “Trước đó ông Tình từng vu khống con gái tôi ăn trộm 12 triệu đồng nên bị công an xã mời lên làm việc. Sau đó công an điều tra và xác định kẻ ăn trộm là một người khác chứ không phải con gái tôi. Hiện gia đình đang làm đơn đề nghị cơ quan chức năng giám định lại thương thương tật cho con gái”.

{keywords}
Quán tạp hoá Phương Vy, nơi xảy ra vụ việc

Còn bà nội của nạn nhân chia sẻ: “Tôi là chị dâu còn bố của Tình là em chồng. Tình gọi tôi bằng bác, hai gia đình là anh em nội tộc. Sai thì sai rồi, Tình cũng biết hối hận rồi, cả vợ chồng đã sang xin rồi, không nên làm to chuyện để người ngoài chê cười”.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, sau khi có kết quả giám định, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự vì liên quan đến việc hành hung người dưới 16 tuổi nên ngày 24/3 đơn vị đã ra Quyết định khởi tố đối với Thái Văn Tình (SN 1983, trú thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

'Nghịch tử' ngồi tù vì đánh cha đẻ thương tích nặng, người mẹ quặn lòng khi bị hại, bị cáo là chồng, con ruột

'Nghịch tử' ngồi tù vì đánh cha đẻ thương tích nặng, người mẹ quặn lòng khi bị hại, bị cáo là chồng, con ruột

Hàng ngày, mỗi lần nhắc đến đứa con tội lỗi thì ông Liệu lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vợ, nói con hư do mẹ nuông chiều. Người mẹ bị đẩy vào tình cảnh éo le khi bị hại và bị cáo chính là những người ruột thịt.

Trần Hoàn

Hành động 'điên rồ' của người đàn ông liên tục bị mất trộm lan quý

Ý tưởng lập khu bảo tồn lan rừng phi lợi nhuận của ông Đỗ Tuấn Hưng từng bị coi là điên rồ. Sở hữu hơn 200 chủng loại lan quý hiếm, ông quyết định trả chúng về với rừng.

Mất điện, thầy trò soi đèn pin, điện thoại dồn sức ôn thi tốt nghiệp

Cao điểm nắng nóng, mất điện luân phiên, học trò ở Nghệ An ôn thi trong phòng học chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn điện thoại.

Thúc đẩy lối sống xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023

Nhiều hoạt động đã được triển khai nhân dịp Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới 2023 nhằm góp phần bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Sét đánh cháy rụi hơn 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn

Do sét đánh và trong điều kiện thời tiết hanh khô, gần 3.000m2 rừng tự nhiên ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) đã bị thiêu rụi.

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đang cập nhật dữ liệu !